Đến nội dung chính

Chương 3

admin 499 Chữ Cài Đặt

Sau khi hiểu rõ toàn bộ sự việc, cả người Tần Cửu đều không ổn.

Nàng còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy một cây chổi đánh về phía mình. Theo bản năng, nàng chộp lấy cây chổi, sau đó dùng sức đẩy ngược trở lại.

Phụ nhân lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, đau đớn kêu lên rồi ngã ngồi xuống đất.

Phụ nhân hoàn toàn không ngờ nàng dám phản kháng, trừng lớn mắt: “Con nha đầu chết tiệt, ngươi còn dám đánh trả?!”

Nàng đánh trả đấy!

Tần Cửu bật dậy khỏi mặt đất, cầm cây chổi trong tay quất thẳng lên người phụ nhân.

Lần này, là đau thật!

Phụ nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết: “Ôi trời ơi! Con nha đầu chết tiệt, ngươi không muốn sống nữa phải không?!”

Tần Cửu không nán lại lâu, quả quyết chạy ra khỏi căn phòng chứa củi này, sau đó đóng cửa phòng củi lại, dùng cây chổi chặn ngang cửa.
Nàng xoa xoa cái trán đang căng đau. Cánh tay vừa cử động đã cảm thấy một cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân.

Xuýt.

Nàng hít sâu một hơi lạnh, sau đó vén tay áo lên, lập tức sững sờ.

Cánh tay của thân thể này gầy trơ xương, bên trên chằng chịt những vết bầm tím cùng thương tích mới cũ đan xen. Chẳng trách chỗ nào nàng cũng đau, e rằng thương tích trên người còn nhiều hơn cả trên cánh tay.

E là ngày nào nguyên chủ cũng bị đánh nhỉ?

Rốt cuộc phải có mối thù sâu oán nặng đến mức nào mới ra tay tàn nhẫn như vậy!

Trong tiểu thuyết, trải nghiệm trước kia của nguyên chủ không được nhắc đến nhiều. Mãi về sau mới bị một kẻ ái mộ nữ chính phanh phui rằng nàng từng gả cho một tên ngốc, còn không giữ đạo làm vợ, lén lút dan díu với cha chồng.

Sau đó, vì vinh hoa phú quý của Hầu phủ mà nàng một cước đá văng người chồng ngốc, tháo bỏ kiểu tóc phụ nhân, giả làm hoàng hoa đại khuê nữ trở về Kinh Thành.
Vừa rồi, người phụ nữ kia dường như luôn miệng bảo nàng phải gả cho một tên ngốc, còn nói ngày mai sẽ đến đón dâu?!

Tần Cửu bất giác rùng mình một cái.

Nếu cứ đi theo cốt truyện trong tiểu thuyết, phần lớn diễn biến mà nàng phải trải qua chính là gả cho tên ngốc kia, sau đó nhẫn nhịn chịu đựng mãi cho đến khi được nhận tổ quy tông, rồi sau khi tôn lên sự dịu dàng độ lượng của nữ chính, cuối cùng bị một mũi tên xuyên tim mà chết.

Chỉ mới nghĩ thôi, Tần Cửu đã cảm thấy ngực đau âm ỉ.

Rầm rầm rầm!

Đúng lúc này, từ sau cánh cửa phòng củi truyền đến tiếng đập cửa dồn dập cùng giọng nói the thé đầy kích động của phụ nhân: “Con nha đầu chết tiệt, mau thả ta ra!”