[Không cố gắng thì làm gì có kết quả.]
[Tôi luôn tin thế giới này công bằng.]
[Ít nhất bây giờ tôi cũng biết tửu lâu thời cổ đại vận hành thế nào rồi. So với tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều.]
[Hơn nữa nhận việc rồi thì phải nghiêm túc làm.]
[Đó là đạo đức nghề nghiệp cơ bản.]
[Bổn cô nương vốn là nhân sĩ ưu tú nơi công sở đó nha.]
Trương thị vẫn kiên trì mỗi ngày đưa cô đi làm.
Khoảng thời gian trước, ngày nào bà cũng nhìn Tiền Thiển mệt mỏi đi sớm về khuya mà đau lòng không thôi.
Bà từng khuyên cô đừng làm nữa.
Nhưng Tiền Thiển nhất quyết không chịu.
Hai mẹ con vì chuyện này mà cãi nhau không ít lần.
Sau đó Tiền Thiển nói dối rằng ở Trạng Nguyên Lâu ngày nào cũng được ăn thịt ba bữa, Trương thị mới miễn cưỡng không nhắc nữa.
Trong lòng bà hiểu rõ.
Nếu Tiền Thiển ở nhà để bà nuôi, chưa chắc một tháng đã có nổi một bữa ngon.
Nhưng dù vậy, bà vẫn cực kỳ thương con.
Ngày nào cũng lo lắng nhìn Tiền Thiển.
Bản thân thì liều mạng nhận thêm đồ may vá về làm.
Cứ như vậy, hôm nay Trương thị lại đưa Tiền Thiển tới gần Trạng Nguyên Lâu như thường lệ.
Trời đã vào đông, không khí rất lạnh, Tiền Thiển nhìn hơi thở trắng xóa của Trương thị, trong lòng có chút xót xa. Mấy hôm trước Trương thị đã may cho cô một bộ áo bông mới. Nhưng chính bà thì vẫn mặc rất phong phanh.
Tiền Thiển thúc giục Trương thị về sớm, rồi tự mình chạy đến cửa sau, vào tư thế chuẩn bị bắt đầu khuân vác.
Không ngờ hôm nay, vừa thấy cô tới, Tiền chưởng quỹ đã ngoắc tay gọi lại.
Tiền Thiển lập tức chạy tới nghe dặn dò.
Tiền chưởng quầy mỉm cười, thái độ hiếm khi ôn hòa, nói: “Hôm nay không cần dọn đồ nữa, ngươi qua bên kia phụ kiểm kê.”
Tin này chẳng khác nào bánh từ trên trời rơi xuống, đập Tiền Thiển cho choáng váng.
Cô lắp bắp hỏi:
“Thật… thật vậy sao? Hôm nay không phải khuân vác nữa ạ?!”
Tiền chưởng quầy bật cười. Một tháng qua ông vẫn luôn quan sát
Tiểu tử này không hề giở trò gian trá. giao việc gì cũng hoàn thành. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, ông cảm thấy mình nhìn người quả nhiên không sai.
Tiểu tử này, đúng là một đứa nhỏ không tệ.
Từ ngày đó, nội dung công việc của Tiền Thiển cũng thay đổi.
Mỗi sáng cô tới tiệm trước, giúp Tiền chưởng quỹ tính toán sổ sách.
Làm xong việc bên đó, cô sẽ lên lầu hai, dỡ ghế đang gác trên bàn xuống, lau bàn ghế một lượt rồi chuẩn bị mở cửa đón khách.
Sau khi tửu lâu bắt đầu kinh doanh, cô sẽ đi theo sư phụ mình.