Ai nói trên đời này nhất định phải “cha truyền con nối” chứ?
Cậu cứ muốn ngược đời mà “con truyền cha nối”!
Chỉ là những toan tính này, cậu chưa nói cho bất kỳ ai, dù sao trước khi Phượng Uyên phục sinh, những lời đó cũng chỉ là hứa suông, nói ra cũng chẳng có mấy ai tin.
Đợi đến khi Phượng Uyên phục sinh, mọi chuyện sẽ rõ ràng.
Phượng Tầm không có thời gian để để tâm tới đủ loại suy tính của hai tộc, chuyên tâm chuẩn bị hôn lễ của mình và Karlos, còn đưa đối phương về Tuyết Vực gặp trưởng bối.
Karlos cũng nhận được sự chấp thuận của Phượng Uyên.
Thực ra, Phượng Uyên vốn tưởng nhi tử của mình sẽ vì bị Thiên đạo tính kế mà sinh ra chán ghét việc thành thân, không ngờ lại để mắt đến Karlos.
Đã là người mà Phượng Tầm thích, vậy thì hắn liền tiếp nhận.
Dù sao thì tiểu tử Ma tộc chưa đến hai trăm tuổi kia cũng một lòng si mê con hắn, chắc chắn sẽ không khiến Phượng Tầm thất vọng.
Nếu Karlos dám tổn thương Phượng Tầm, thì ngày chết của Karlos cũng sẽ không xa, hắn tuyệt đối sẽ không để kẻ làm tổn thương Phượng Tầm sống sót trên đời.
Trước kia là Thiên đạo, bây giờ là Karlos, dù có là vị hôn phu tương lai của Phượng Tầm cũng không ngoại lệ.
Phượng Uyên, kẻ từng vùng vẫy khổ sở suốt mấy ngàn năm trong mắt trận Phượng Thê Sơn, đã không còn ngây thơ như thuở ban đầu, độ nguy hiểm tuyệt đối không kém gì Phượng Tầm.
Khổ nạn có thể thay đổi bản chất con người.
Có lẽ khi vừa phá vỏ chào đời, Phượng Uyên vẫn còn thuần khiết vô tà, ôm lòng son sắt. Nhưng những năm tháng bị giam cầm đã cướp đi mọi sự ngây thơ của hắn.
Giờ đây, người hắn để tâm duy nhất chính là Phượng Tầm.
Phượng Tầm cũng tôn trọng Băng Phượng này, kẻ từng chết một lần và gian nan trở về Đại lục Huyễn Vân.
Có Phượng Uyên, tương lai thăng cấp của Đại lục Huyễn Vân trở nên khả thi.
Bởi vì theo sự hồi phục thương thế của Phượng Uyên, Đại lục Huyễn Vân cũng sẽ đón chào một thế giới mới.
Về việc Phượng Uyên được chọn làm hộ linh cho đại lục, Phượng Tầm đã tra xét kỹ càng nội tình, biết được một số ẩn tình chưa từng được đề cập trong cốt truyện.
Dù trong cốt truyện hay hiện tại, Phượng Uyên thực sự đã chết năm trăm năm trước, nhưng sau khi thân vong, hắn lại được địa mạch đại lục âm thầm cứu về.
Hồn phách tan vỡ của Phượng Uyên bị chôn dưới lòng đất, thông qua địa mạch chậm rãi khôi phục, quá trình này trong nguyên cốt truyện đã kéo dài rất lâu.
Lâu đến mức nguyên chủ báo thù thất bại, chết không nhắm mắt.
Phượng Uyên tỉnh lại quá muộn, xuất hiện cũng quá muộn, không thể kịp thời cứu nguyên chủ.
Đến khi hắn khôi phục ý thức, ngưng tụ được hồn thể từ tàn hồn tan vỡ thì nguyên chủ đã sớm chết tại Phượng Thê Sơn, nơi Phượng Uyên từng bỏ mạng.
Khi đó, Phượng Uyên cực kỳ không cam lòng, nhưng khi vừa mới khôi phục, hắn không đủ lực để báo thù rửa hận cho nguyên chủ, đành ẩn mình chờ thời cơ.
Lý do hắn còn sống khi ấy chính là để phục thù.
Trong tương lai, Phượng Uyên sẽ thực sự diệt Thiên đạo, nhưng sau khi hoàn thành báo thù, hắn cũng buông bỏ sinh cơ, tự hủy hồn thể chết tại nơi nguyên chủ từng ngã xuống.
Nguyên chủ báo thù không thành mà chết, Phượng Uyên báo thù thành công nhưng cũng không sống tiếp.
Phụ tử rốt cuộc vẫn đi trên cùng một con đường.
Thế nhưng sau khi Lộc Ngôn trở thành Phượng Tầm, đã vô hình làm suy yếu sức mạnh Thiên đạo, khiến thời gian thức tỉnh của Phượng Uyên được đẩy sớm hơn, còn trao cho hắn cơ hội phục sinh.
Nếu không có gì bất ngờ, sau khi phục sinh, Phượng Uyên nhất định sẽ trở thành Thần thú hộ mệnh của Đại lục Huyễn Vân, vận mệnh cũng gắn chặt với nơi này.
Đại lục không diệt, Phượng Uyên sẽ bất tử.
Sau khi phục sinh, Phượng Uyên cũng sẽ cùng Đại lục Huyễn Vân đi đến tương lai xa hơn.
Tới lúc đó, Phượng Tầm sẽ có thể thoái vị nhường ngôi.
Sau khi đích thân đưa Karlos đi gặp phụ thân, Phượng Tầm quay trở về thành Lạc Sâm chuẩn bị hôn lễ, vừa lo công vụ vừa lo việc cưới hỏi.
Tình yêu và sự nghiệp, đều không chậm trễ.