Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 61: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 497 Chữ Cài Đặt

Lam Nhã Chân bị đẩy vào xe, trong lòng có chút hoảng, nhưng lại không rõ mình đang hoảng cái gì.

“Nhã Chân, em còn muốn tiếp tục học ở Cao trung Đằng Lan không?”

Lam Nhã Chân siết chặt tay, thấp giọng: “Anh Cố, sao anh lại đóng học phí giúp em… em thật sự…”

“Nhã Chân, anh biết anh đã làm em khó xử. Là anh quá tự cho là đúng, cái gì cũng tự quyết định, không tôn trọng em.”

“Cao trung Đằng Lan học phí không thể lấy lại, chỉ còn nửa học kỳ, em cứ tạm học tiếp đã,” Cố Kinh Khuê nói: “Nếu em thấy băn khoăn thì coi như em nợ anh, sau này trả lại cũng được.”

“Anh Cố, em không muốn bị người ta nói là tham tiền của anh…” Lam Nhã Chân do dự nói, còn chưa dứt lời đã bị ngắt.

“Nếu em không muốn thì thôi, anh giúp em tìm trường bình thường khác. Thành tích của em tốt, thi đại học cũng không khó. Em nói chúng ta là bạn bè, giúp nhau chút việc nhỏ cũng nên mà…”
Lam Nhã Chân ngẩn người, nắm chặt tay, cắn môi, đầu óc rối loạn. Cô ta không biết vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy.

“Nhã Chân, em sao vậy? Nếu không muốn thì thôi, anh tin với thành tích của em, thi vào trường tốt không khó,” Cố Kinh Khuê nói: “Anh giúp em chuyện nhỏ này thôi, học phí em tự đóng là được.”

Tâm trạng Lam Nhã Chân rơi xuống đáy, miễn cưỡng gật đầu: “Được.”

Cố Kinh Khuê vẫn thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô ta, lại hầu như không tiêu tiền, khiến cô ta càng ngày càng khó chịu nhưng không nói được gì.

Cô ta cảm thấy Cố Kinh Khuê đã thay đổi rất nhiều, không còn giống trước kia nữa.

Lam Nhã Chân không thể tiếp tục học ở Cao trung Đằng Lan, sinh hoạt trong nhà cũng không tốt, cha mẹ luôn bày sắc mặt, họ hàng thì bàn tán đủ kiểu.

Cô ta thề nhất định phải thi vào một trường thật tốt để “vả mặt” tất cả.
Nhưng cuối cùng mọi cố gắng đều vô ích, cô ta chỉ đậu vào một trường địa phương không mấy nổi bật. Người trong nhà vì chuyện này mà cãi vã, đều cho rằng cô ta làm họ mất mặt.

Những lời quan tâm từ Cố Kinh Khuê dần khiến cô ta mất kiên nhẫn. Thế nhưng anh ta lại vẫn thường xuyên xuất hiện, còn dẫn cô ta đi uống trà sữa, thứ mà hiện tại cô ta chẳng còn hứng thú.

Cố Kinh Khuê giống như cục kẹo mạch nha, nhưng cô ta lại không thể nói thẳng, chỉ có thể tránh né.

Bên này Cố Thiên Nhạn có thời gian dư dả hơn nhiều, công ty phát triển ổn định, không còn bận rộn như trước. Buổi sáng cô còn chạy bộ, đánh quyền để hoạt động gân cốt.