Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 38: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 504 Chữ Cài Đặt

Ra đến cửa phòng bệnh, Cố Thiên Nhạn dặn dò hai vệ sĩ canh giữ thật tốt, hai người đều nghiêm túc gật đầu. Việc đơn giản như vậy, tiền lương lại cao, bọn họ đương nhiên sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cô chủ giao.

“Bác sĩ Lâm?” Cố Thiên Nhạn vừa dặn vệ sĩ xong thì phát hiện không biết từ lúc nào Lâm Thượng Hoài đã đứng ở cửa: “Bác sĩ Lâm lại đến kiểm tra phòng sao?”

“Tới kiểm tra một chút, lúc nãy nghe y tá nói bên này xảy ra chuyện.” Lâm Thượng Hoài không nói dối, y tá báo rằng Cố Kinh Khuê có ý định giãy giụa xuống giường nên anh lo chân đối phương gặp vấn đề: “Cố Thiên Nhạn muốn đi rồi sao?”

“Đúng vậy.” Cố Thiên Nhạn nói xong liền rời khỏi bệnh viện.

Sau khi Lâm Thượng Hoài hỏi tình trạng thân thể của Cố Kinh Khuê, Cố Thiên Nhạn mới rời bệnh viện.
Lâm Thượng Hoài nhìn theo bóng dáng cô rất lâu mới thu hồi ánh mắt. Qua tìm hiểu, anh biết Cố Thiên Nhạn không phải người Khổng Ngọc thích, mà chỉ là thần tượng.

Cô là sinh viên mới của trường đại học mà Khổng Ngọc đang theo học, nhưng không học chính quy mà lựa chọn tự học tại nhà. Khổng Ngọc từng nhắc qua, còn rất tiếc nuối vì điều đó.

Không ngờ chỉ là một cô bé 17 tuổi mà đã phải gánh vác trách nhiệm cả gia tộc.

Lúc nãy y tá cũng kể lại toàn bộ chuyện trong phòng bệnh cho anh nghe, không chỉ chuyện Cố Kinh Khuê giãy giụa mà cả những tình huống trước đó. Cố Kinh Khuê vì một cô gái sợ hãi người lạ mà trách cứ cả quản lý cấp cao công ty, anh cũng thấy chuyện này thật quá mức. Nhìn bề ngoài thì bình thường, ai ngờ đầu óc lại có chút vấn đề.

Không biết Cố Thiên Nhạn có cần bác sĩ khoa não hay không, anh cũng quen vài chuyên gia đầu ngành.
“Các cô không thấy lúc nãy Cố Thiên Nhạn uy phong đến mức nào sao? Cô ấy đúng là hình tượng thiên kim hào môn trong tưởng tượng của tôi: xinh đẹp, có năng lực, nghe nói chỉ số thông minh còn rất cao. Trước kia còn từng tham gia nhiều cuộc thi, trên mạng vẫn còn video. Không hiểu vì sao lại không đi du học hay học trường đại học top đầu, mà lại học ở trường địa phương, còn tự học ở nhà nữa.”

“Chắc là vì lo cho Cố thị thôi. Nói nhỏ cho các cô biết, lúc nãy Cố Kinh Khuê còn vì bảo vệ cô ‘bạch liên’ kia mà vô cớ trách mắng cấp cao công ty. Nếu là tôi chắc đã thất vọng với công ty rồi, kiểu ông chủ này đúng là không đáng tin.”

“May mà còn có Cố Thiên Nhạn, nếu không thì không biết phải giải quyết thế nào nữa.”