Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 22: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 517 Chữ Cài Đặt

Cố Kinh Khuê bỗng thấy hơi lạnh sống lưng, quay người rót một ly nước ấm uống, cảm giác lạnh kia lại biến mất. Có lẽ do điều hòa mở quá thấp.

Có lẽ vậy.

Đến bốn giờ sáng, Thiên Nhạn mới “tha” cho hắn. Cố Kinh Khuê ngáp dài trở về phòng ngủ, còn cô thì tinh thần vẫn rất tỉnh táo, ánh mắt sáng rõ.

Tắm xong, cô còn tu luyện nội lực một lúc rồi mới ngủ. Nhờ có nội lực, cô không cần ngủ quá nhiều, sáng dậy tinh thần vẫn rất tốt.

Sáng hôm sau, Cố Kinh Khuê mặt mày đầy vẻ mệt mỏi.

Thiên Nhạn chống cằm suy nghĩ, quyết định sau này sẽ làm thêm chút trà tỉnh thần cho hắn uống, ít nhất cũng có thể thức đêm cùng cô.

Trên đường đến công ty, Cố Kinh Khuê ngủ gật trong xe.

Thiên Nhạn ôm một chồng tài liệu xem liên tục, đến khi vào văn phòng, Cố Kinh Khuê vẫn còn buồn ngủ, nhìn màn hình máy tính mà tinh thần không tài nào tập trung được.
“Anh, phần tài liệu này để em xem giúp anh, trước tiên anh cứ nghỉ ngơi đi” Thiên Nhạn khéo léo nói.

Cố Kinh Khuê buổi sáng đã hỏi qua hôm nay có công việc quan trọng nào không, biết biểu hiện của em gái rất tốt, trong lòng càng thêm tin tưởng, liền gật đầu: “Vậy em xem trước, anh sẽ kiểm tra lại sau.”

“Ừm.”

Thiên Nhạn thấy Cố Kinh Khuê đã ngủ, liền nghiêm túc xử lý công việc. Thư ký và trợ lý đi vào nhìn thấy cảnh này, từ ban đầu không thể tin được, dần dần cũng trở nên quen thuộc. Bọn họ phát hiện tìm Thiên Nhạn xử lý vấn đề cũng rất ổn, thậm chí hiệu suất còn cao hơn cả Cố Kinh Khuê.

Đến giữa trưa, Thiên Nhạn gọi Cố Kinh Khuê dậy để kiểm tra lại.

Cố Kinh Khuê kiểm tra xong phát hiện không có vấn đề gì, liền khen cô một hồi: “Đi, anh trai dẫn em đi ăn đồ ngon.”
Hắn lúc này đã không còn buồn ngủ nữa.

“Em đã đặt đồ ăn ngoài rồi, ăn ngay trong văn phòng đi, không cần ra ngoài mất thời gian.”

Cố Kinh Khuê đương nhiên không có ý kiến gì, không có Lam Nhã Chân ở đây, em gái muốn gì cơ bản hắn đều đồng ý.

Buổi trưa hôm đó Lam Nhã Chân không gọi điện tới, hai anh em xem như hòa hợp hiếm có.

Thiếu nữ ngồi cạnh giếng nhìn cảnh này, đôi mắt đỏ lên, lẩm bẩm: “Nếu không có Lam Nhã Chân, tôi và anh trai chắc cũng sẽ vui vẻ như vậy.”

Mục đích của Thiên Nhạn là gì, thiếu nữ đương nhiên hiểu rõ.

Cố thị là tâm huyết cả đời của cha mẹ cô ta, nếu có thể bảo vệ thì tất nhiên là tốt nhất. Trước đây cô ta từng tuyệt vọng nên cũng không quá để ý Cố thị suy sụp thế nào. Anh trai không đủ năng lực, bị người khác chiếm đoạt cũng không trách ai được.