Đến nội dung chính

Chương 41: Lời nguyền

admin 476 Chữ Cài Đặt

Da đầu hai người tê dại, chỉ muốn lập tức quay đầu bỏ chạy.

Cố Cửu nhìn cánh cửa rồi hỏi: “Tôi không đủ sức, ai gõ cửa giúp đi?”

Không đợi người khác lên tiếng, Vương Bái Bình đã nhanh nhảu nói: “Người đầu tiên gõ cửa chưa biết chừng sẽ kích hoạt cơ chế tử vong. Lần này cô là người đòi tới, vậy tự đi mà gõ.”

Mọi người đều khựng lại. Dựa theo kinh nghiệm từ những lần chơi trước, chuyện đó đúng là có khả năng xảy ra. Nhưng cũng không thể cứ đứng ngây ra đây mãi.

Võ Dương nói: “Để tôi gõ.”

Anh ta giơ tay gõ lên cánh cửa gỗ, cất tiếng gọi vào trong:

“Có ai ở nhà không? Bọn tôi là khách thuê trọ, mang chút quà tới cảm ơn.”

Phản ứng của anh ta rất nhanh. Cho dù người nhà họ Lý thật sự là quỷ thì đối diện với khách thuê, ít nhất cũng phải tiếp đón trước rồi mới tính đến chuyện khác.
Gõ cửa một lúc vẫn không thấy ai trả lời.

Cố Cửu lên tiếng:

“Anh Võ, đá cửa đi.”

Mọi người: “…”

Đại tiểu thư à, cô nóng tính quá rồi đấy.

Có lẽ lời này đã kích thích người, hoặc quỷ, trong phòng. Cánh cửa bỗng phát ra tiếng kẽo kẹt rồi chậm rãi mở ra.

Một đứa bé khoảng bốn tuổi ló đầu ra ngoài.

Nó suy dinh dưỡng nghiêm trọng, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Làn da tái xanh, đôi mắt vừa to vừa đen, cứ thế nhìn chằm chằm vào mọi người, trông vô cùng đáng sợ.

Vương Bái Bình và Lâm Đan Đan suýt chút nữa hét lên, cuống quýt lùi về sau mấy bước.

Anh Mập run chân, vô thức siết chặt tay em trai. Anh Gầy bị nắm đau đến mức chỉ muốn đá bay ông anh mình.

Trái ngược với bọn họ, Võ Dương, Cố Cửu và Lục Tật lại vô cùng bình tĩnh.

Thấy ba người đứng vững như bàn thạch, nhóm Lâm Đan Đan đều ngẩn ra.
Võ Dương thì không nói làm gì, anh ta vốn gan dạ hơn người. Nhưng Cố Cửu và Lục Tật đều là tân thủ, chẳng lẽ họ không biết sợ khi đối diện với thứ thuộc về cõi âm sao?

Người mới dạo này thật đáng gờm.

Đứa bé mở cửa xong liền đứng im nhìn họ.

Cố Cửu hòa nhã hỏi:

“Bạn nhỏ, người lớn trong nhà em đâu rồi?”

Nó không trả lời mà chỉ mở cửa rộng thêm, lặng lẽ mời mọi người vào trong.

Ai mà dám vào chứ?!

Bên trong là người hay là quỷ còn chưa biết!

Trong lúc Lâm Đan Đan và Vương Bái Bình còn đang đấu tranh tư tưởng, Cố Cửu đã dẫn đầu bước vào. Lục Tật và Võ Dương theo sát phía sau.

Hai anh em Mập Gầy do dự một lúc rồi cũng quyết định đi theo.