Đến nội dung chính

Chương 181: Bảy con dê

admin 519 Chữ Cài Đặt

“Hôm nay thì không. Chị đã nói với họ là mình sẽ ăn bên ngoài.” Cố Cửu giải thích.

Mấy ngày nay Lục Tật vẫn luôn ở đây tập luyện cùng cô, hoàn toàn không vào thế giới trò chơi. Đương nhiên Cố Cửu cũng phải dành thời gian ở bên anh.

Lục Tật đúng là một cô gái tốt, quả nhiên mắt nhìn người của cô trước giờ chưa từng sai.

Lục Tật vẫn giữ vẻ bình thản như thường, nhưng Cố Cửu nhận ra anh đang vui. Bởi mỗi khi vui, vành tai trắng trẻo của Lục Tật sẽ hơi ửng hồng. Cố Cửu đã phát hiện chuyện này từ lúc còn ở tiểu thế giới. Lục Tật chẳng hề lạnh lùng, thờ ơ như vẻ ngoài, trái lại, bên trong anh có cả một thế giới cảm xúc vô cùng phong phú.

Hai người tìm đến một nhà hàng món Trung dùng bữa, vừa ăn vừa bàn bạc về nhiệm vụ sắp tới. Ăn xong, Cố Cửu tạm biệt Lục Tật rồi trở về thế giới thật.
Về đến nhà, cô tắm rửa, thay một bộ quần áo thích hợp rồi ngồi chờ thời điểm bước vào tiểu thế giới mới.

Đúng chín giờ tối, Cố Cửu lại cảm nhận được lực kéo quen thuộc. Chớp mắt một cái, cô đã xuất hiện trong không gian sương xám.

Giọng máy móc lạnh tanh, không mang chút cảm xúc nào vang lên: [Người chơi chuẩn bị tiến vào phó bản cấp D: Bảy con dê.]

[Nhiệm vụ trò chơi: Sống sót trong 3 ngày.]

Ngay sau đó, Shop hệ thống bật ra, trên đó bày sẵn một loạt đạo cụ.

[Đạo cụ 1: Cỏ dại màu đỏ, 50 tích phân/viên, số lượng: 4 viên.]

[Đạo cụ 2: Thánh quang phù, 200 tích phân/tấm, số lượng: 1 tấm.]

[Đạo cụ 3: Cưa điện kinh hồn, 500 tích phân/cái, số lượng: 1 cái.]

Cố Cửu nhìn qua một lượt rồi hỏi hệ thống: “Sao ngoại trừ món đầu tiên, những đạo cụ còn lại đều y chang lần trước vậy? Shop hệ thống của mấy người làm ăn kiểu lừa đảo à?”
Hệ thống 387 lập tức bật ra giải thích: [Không phải lừa đảo, mà phần lớn đạo cụ cần thiết cho phó bản cấp D đều được bày bán ở đây. Người chơi thích thì mua, không thích thì thôi, trò chơi đâu có ép các cô.]

Cố Cửu khịt mũi: “Nói thẳng ra thì trò chơi mấy người đang nhăm nhe tích phân của người chơi chứ gì? Thế nên cứ trước mỗi lần vào phó bản lại mở Shop hệ thống ra. Người chơi mua được đạo cụ rồi mang vào tiểu thế giới dùng thì tốt, còn nếu không mua nổi thì tự trách mình xui. Vừa thử khả năng phán đoán, vừa xem túi tiền của người chơi dày đến đâu.”

Nếu 387 là con người, lúc này chắc đã toát mồ hôi lạnh ướt lưng.

Chuyện này từ trước đến nay đã có không ít người chơi lên tiếng, nhưng phía hệ thống vẫn luôn chọn cách giả câm giả điếc, chưa từng công khai bày tỏ thái độ.