Đến nội dung chính

Chương 124: Cá chậu chim lồng

admin 486 Chữ Cài Đặt

Sau đó, Cố Cửu tiếp tục đi xem những căn phòng bị khóa khác. Đến tầng ba, cô và Lục Tật gặp nhóm bốn người của Tề Ngọc Hành.

Tề Ngọc Hành cũng đang đứng trước một căn phòng khóa kín. Cát Quang và cặp chị em sinh đôi đã thử đủ cách để phá cửa nhưng chẳng có tác dụng gì.

Tề Ngọc Hành dựa vào tường, tay cầm một chiếc khăn tay lau đi lau lại, rõ ràng tật sạch sẽ khá nặng.

Thấy Cố Cửu và Lục Tật, anh ta chủ động hỏi: “Cô Cố, hai người cũng đến xem căn phòng này à?”

Cố Cửu “ừm” một tiếng rồi hỏi: “Mọi người có phát hiện thêm gì không?”

Cô hỏi với vẻ tự nhiên đến mức Cát Quang và hai chị em đều cúi đầu xuống. Trong lòng họ không khỏi tự hỏi, vị đại tiểu thư này rốt cuộc lấy đâu ra kiểu làm việc thẳng thắn đến mức chẳng thèm giấu giếm gì như vậy.
Tề Ngọc Hành đáp: “Hiện tại thì chưa. Nhưng tôi cảm thấy sáu căn phòng bị khóa này chắc chắn có gì đó đặc biệt. Có lẽ đến lúc quan trọng nhất, chúng mới phát huy tác dụng.”

Tề Ngọc Hành tuy chưa thể xem là người chơi cấp cao với kinh nghiệm dày dặn, nhưng anh ta thẳng thắn, sòng phẳng, lại có thực lực và nhiều tích phân. Những cái bẫy trong trò chơi không dễ làm khó được anh. Tề Ngọc Hành luôn có thể nhanh chóng nhận ra những manh mối mà người khác dễ dàng bỏ qua.

Càng gần đến lúc nhiệm vụ kết thúc, mức độ nguy hiểm càng tăng nhanh. Nhiệm vụ lần này chỉ yêu cầu người chơi sống sót bảy ngày, không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào khác. Bởi càng về cuối, tiếng chuông gọi mạng càng lúc càng rõ, con Boss đứng sau tất cả rất có thể sẽ bất ngờ xuất hiện rồi mặc sức tàn sát người chơi.
Muốn tránh kết cục đó, người chơi chỉ có thể cố hết sức tìm manh mối, đồng thời tránh làm những việc có thể khiến Boss xuất hiện.

Cố Cửu vui vẻ nói: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Hợp tác không?” Tề Ngọc Hành chủ động đề nghị, giọng điệu vô cùng chân thành: “Qua phó bản này, tôi sẽ lên cấp C.”

Cát Quang cùng cặp chị em sinh đôi đều sững sờ. Đây là lần đầu tiên họ thấy Tề lão đại chủ động đề nghị hợp tác với người khác. Xem ra anh ta đánh giá Cố Cửu rất cao.

Chẳng lẽ hai người này đều có khả năng trở thành đại lão cấp S?

Cố Cửu đáp: “Được!” Cô cúi đầu một chút rồi nói tiếp: “Thật ra đây mới là phó bản thứ hai tôi tham gia.”

Người ta đã chủ động đưa ra thành ý, cô đương nhiên không thể lừa người ta.