Đến nội dung chính

Chương 71: Thành phố Hải Li

admin 490 Chữ Cài Đặt

Giờ không chạy thì còn đợi gì nữa!

Dưới lầu.

Thấy đàn em lần lượt bị thương, Diệp Trường Phi cuối cùng cũng ra tay.

Một phát bắn hạ kẻ trước mặt Lưu Điền, anh ta bước lên, đá gãy chân tên vừa xông lên tầng mười hai.

Bàn tay đè lên đầu đối phương, một tiếng rắc nhỏ vang lên.

Kẻ đó lập tức tắt thở.

Có Diệp Trường Phi tham chiến, hỗn loạn nhanh chóng bị dẹp yên.

Dưới chân đầy xác chết, anh ta đá văng cánh tay chắn lối, thản nhiên nói:

“Dọn sạch chỗ này.”

“Rõ.” Lưu Điền ôm cánh tay bị thương, vội gọi người.

Ánh mắt Diệp Trường Phi lướt qua từng gương mặt đàn em, khẽ nhíu mày: “Phù Tiểu Hoa đâu?”

“Anh Diệp, em ở đây.” Phù An An ôm một cây gậy, giả vờ hoảng sợ bước ra.

Diệp Trường Phi nhìn cô, nở nụ cười ôn hòa, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng khát máu vừa rồi.
“Tiểu Hoa bị dọa rồi à? Đừng sợ, anh bảo vệ em.” Anh ta bước tới định nắm tay cô.

Phù An An đưa khăn cho hắn: “Anh Diệp mạnh như vậy, có anh làm lão đại là phúc của tất cả bọn em.”

Diệp Trường Phi nhìn chiếc khăn trong tay, thấy trong ánh mắt hoảng hốt của Phù Tiểu Hoa còn lấp ló chút lanh lợi, lập tức hiểu ý cô.

Càng thế này, càng kích thích lòng hiếu thắng của đàn ông.

Anh ta lau qua vết máu dính trên tay, ném chiếc khăn bẩn lại cho Phù An An, rồi ra lệnh cho Lưu Điền bên dưới: “Bịt kín lối vào bị hỏng, chất xác chết trước cửa.

Từ hôm nay, tăng gấp đôi đội tuần tra, hễ ai lại gần tòa nhà, bắn chết ngay.”

Cuối cùng, anh ta thêm một câu: “Tiểu Hoa, theo anh lên trên.”

Nghe vậy, Lưu Điền nhìn hai người cười mờ ám, tim Phù An An khẽ thót.

…

Đại sảnh tầng cao rộng lớn được chia thành khu nam nữ, chỉ Diệp Trường Phi có phòng riêng.
Anh ta kéo Phù An An vào phòng, ép cô lên cửa.

“Tiểu Hoa ghét anh đến vậy sao?” Anh ta ghé rất gần, thì thầm từng chữ: “Anh có điểm nào không làm em thích?”

Theo kinh nghiệm trước đây, chỉ cần anh ta bày tỏ, NPC nữ đã tự dán lên rồi.

Chẳng lẽ… Phù Tiểu Hoa là người chơi?

Giữa hai trăm ngàn người, xác suất gặp người chơi tuy nhỏ nhưng không phải không thể.

Ánh dò xét lóe lên trong mắt Diệp Trường Phi rồi nhanh chóng tan biến, thay bằng vẻ dịu dàng thắm thiết.

Ánh mắt ấy đủ để đánh gục hầu hết các cô gái.

Tiếc là anh ta gặp phải Phù An An.

“Anh Diệp tự coi thường mình quá rồi, bọn em là kính trọng anh.”

Diệp Trường Phi cười khẽ: “Tiểu Hoa còn giả ngu mãi thế này để lừa anh, anh sẽ giận đấy. Biết anh giận thì sẽ làm gì không?”