Đến nội dung chính

Chương 567: Mèo khổng lồ (38)

admin 547 Chữ Cài Đặt

Bành Lam thở dài thầm, thôi kệ, mất mặt riết rồi cũng quen.

Tuy nhiên, sau này quả thật phải can thiệp một chút, nó đang có phần hơi nói năng ngọt xớt quá mức.

Vệ Nguyệt Hâm chú ý tới ánh mắt của Bành Lam, âm thầm thắp một nén nhang cho hệ thống mèo, sau đó cùng quái vật pixel rời khỏi thế giới này.

Một người hai mèo nhìn nơi cô biến mất, cảm thấy bỗng chốc trở nên vắng vẻ.

Tai hệ thống mèo rũ xuống, có chút ủ rũ, Bành Lam vỗ vỗ đầu nó: “Đi thôi, làm xong việc còn lại, chúng ta cũng có thể sớm trở về.”

Sau khi quái vật pixel rời đi, những người pixel lần lượt trở lại bình thường, nhưng họ đã bị lộ diện trong video. Phần lớn trong số họ đã bị bắt và đưa vào danh sách chờ xét xử.

Vài ngày sau, họ lần lượt bị xét xử, quả nhiên là phát sóng trực tiếp trên toàn mạng. Theo luật mới thì bọn họ bị phạt tù từ vài tháng đến vài chục năm, cũng có người bị tù chung thân và tử hình.
Những người sau đều là những kẻ có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, hơn nữa bản thân có xu hướng điều khiển mèo khổng lồ làm bá chủ, thậm chí còn dính máu người.

Tóm lại, trong mắt người ngoài, quả thật có người vì giết mèo mà phải trả giá bằng mạng sống, nhất thời trên mạng đều im lặng, mọi người đều rụt đuôi làm người.

Hơn nữa quốc gia còn đặc biệt thành lập một bộ phận phục vụ cho loài mèo. Quy định mới nêu rõ, trên toàn quốc sẽ công khai tuyển dụng những con mèo khổng lồ để chống lại chuột khổng lồ và gián. Mỗi con mèo được chọn sẽ được đối đãi tương xứng, giống như con người được biên chế và lương bổng. Mọi việc liên quan đều phải được bộ phận này giám sát và kiểm tra.

Ngoài ra, mỗi thành phố đều bắt đầu xây dựng khu vực sinh sống cho mèo, đảm bảo cuộc sống của mèo không bị con người làm phiền.
Hơn nữa, cá nhân không được nuôi mèo, trừ khi được bộ phận này phê duyệt. Sau khi nuôi mèo, sẽ có người đến thăm định kỳ. Một khi phát hiện mèo sống không thoải mái hoặc bị ngược đãi, đều có thể bị khởi tố.

Vào ngày thành phố M bắt đầu tuyển dụng mèo khổng lồ cũng là ngày Bành Lam mang theo hệ thống rời đi.

Trước khi rời đi, anh nhìn mèo tam thể và nói: “Sau này, bạn chính là Thần mèo, những con mèo này đều là trách nhiệm của bạn.”

Mèo tam thể há miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng vẫn không thể nói được tiếng người, chỉ có thể dùng đầu cọ cọ vào Bành Lam.

Bành Lam đã trao toàn bộ ba điểm tinh lực cho nó, mà trước đó Vệ Nguyệt Hâm cũng đã tặng cho con mèo tam thể này một điểm tinh lực. Giờ đây trí lực của nó đã ngang bằng với con người, được đưa đi nhiều nơi như vậy, cũng đã hiểu rõ luật lệ của xã hội loài người.