Đến nội dung chính

Chương 45: Thêm vài fan hâm mộ

admin 590 Chữ Cài Đặt

Người quay phim cũng biết rằng thay đổi ấn tượng của người khác không dễ dàng gì, nên không giải thích nhiều. Dù sao, lời nói vẫn không chân thực bằng những gì đã thấy. Anh thở dài: “Đội trưởng Bùi vừa nãy đột nhiên bị cuồng hóa.”

Nhân viên kia trợn tròn mắt, giọng nói không khỏi căng thẳng: “Cuồng hóa? Bây giờ thế nào rồi? Có cần báo cáo lên cấp trên không?”

“Bây giờ không sao rồi, đã giải quyết xong.” Người quay phim cười: “Lê Thiển tình cờ đi ngang qua. Cô ấy là dẫn đường hệ chữa trị, tinh thần lực có thể an ủi đội trưởng Bùi. Cô ấy còn mang theo thuốc ức chế, đưa cho đội trưởng Bùi. Tiêm xong bây giờ thì không sao rồi.”

Nhân viên kia hoài nghi nói: “Anh nói là Lê Thiển một mình tiêm thuốc ức chế cho đội trưởng Bùi đang trong trạng thái cuồng hóa sao?”

“Không tin à?”
Nhân viên kia lẩm bẩm: “Cũng không phải là không tin. Anh không rõ sao? Lính gác trong trạng thái cuồng hóa rất nguy hiểm. Anh đã xem quy tắc của Bạch Tháp rồi chứ. Việc đầu tiên khi gặp lính gác hóa cuồng là phải tránh xa. Sau đó thông báo cho nhân viên Bạch Tháp. Nhân viên Bạch Tháp phải khống chế lính gác đang hóa cuồng trước, rồi mới sắp xếp dẫn đường đến trị liệu.”

“Nhưng trong khoảng thời gian ấy, lính gác có thể hoàn toàn bị nổi điên.” Người quay phim không kìm được nói: “Mấyngười không tin tôi, tôi có quay lại đây.”

Nói rồi, người quay phim mở máy quay cho vài nhân viên xung quanh xem lại đoạn phim vừa rồi.

Sau khi xem xong, tâm trạng của một vài người ít nhiều trở nên phức tạp, kể cả những người ban đầu không hài lòng với Lê Thiển.

“Lê Thiển gan thật, dám xông vào lúc đó.”
“Cái người lính gác cuồng hóa lên báo mấy hôm trước, giết cả trăm người rồi đấy.”

“Lê Thiển cũng tốt đấy chứ. Bây giờ tôi quyết định làm fan cô ấy rồi.”

Một nhân viên khác nói xong lại tỏ vẻ thắc mắc: “Giải quyết được là tốt rồi. Nếu đội trưởng Bùi xảy ra chuyện trong chương trình thì cũng không hay. Nhưng họ làm sao thế nhỉ, không kiểm tra tình trạng của khách mời à? Cũng chẳng tìm hiểu tình hình sức khỏe của đội trưởng Bùi. Theo lý mà nói, những chuyện này cũng phải tìm hiểu trước chứ.”

Người quay phim cũng không quá để ý: “Chắc là ngoài ý muốn thật. Nghe nói đội trưởng Bùi làm nhiệm vụ cực kỳ hoàn hảo, đồng đội ai cũng khen ngợi và rất sùng bái anh ấy. Suất thanh lọc của dẫn dường trong đội, lần nào anh ấy cũng nhường cho đồng đội. Còn bản thân thì tiêm thuốc ức chế, không lời nào chê được. Biết đâu ngay cả đội trưởngBùi cũng không rõ tình trạng của bản thân mình.”
Nhân viên kia nghĩ một lúc, thấy cũng phải: “Lính gác là vậy đấy, khi vùng não bị ô nhiễm thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Số lượng dẫn đường quá ít, ngay cả tổ chức Rắn cũng không thể để tất cả mọi người đều được thanh lọc. Nếu đội trưởng Bùi có một cô bạn gái là dẫn đường thì bây giờ có thể trực tiếp nhờ bạn gái trị liệu rồi. Cái này dễ chịu hơn thuốc ức chế nhiều.”