Tinh linh nhỏ vỗ đôi cánh bé bay bên cạnh cô, gương mặt nhỏ nhắn như bánh bao nghiêm túc. Tinh thần lực màu trắng như ánh sao, nhẹ nhàng phủ khắp căn phòng mang theo sức mạnh trấn an xoa dịu. Trong bóng tối, hai người im lặng nhìn nhau, giống như những khoảnh khắc nào đó trong quá khứ.
Cô lên tiếng: “Bùi Triều Sinh, anh còn tỉnh táo không?”
Một lúc sau, đôi mắt xanh biếc của Bùi Triều Sinh chầm chậm chớp, khàn giọng “ừ” một tiếng.
Lê Thiển lập tức hoàn toàn thả lỏng, sự gượng gạo nửa vời đó cũng gần như biến mất.
[Thật là làm cô sợ chết khiếp.]
Cô đã nói rồi mà, một kẻ có khả năng tự chủ biến thái như Bùi Triều Sinh làm sao có thể mất đi lý trí hoàn toàn chứ.
Người quay phim: “?”
[Sao không khí lại trở nên ôn hòa thế này?]
Anh ta kinh ngạc, hốt hoảng, thầm nghĩ quả nhiên khả năng phán đoán của người dẫn đường thật lợi hại.
Lê Thiển là người dẫn đường hệ chữa trị, có thể tinh lọc cho lính gác. Bùi Triều Sinh đang cần được xoa dịu, rõ ràng đây là cơ hội tốt để hai khách mời tiếp xúc nảy sinh tình cảm.
[Khoảnh khắc bong bóng tình yêu nảy nở chẳng phải là lúc này sao?]
Người quay phim lập tức phấn chấn hẳn lên, chẳng phải anh ta sắp quay được khoảnh khắc cao trào lớn nhất của chương trình từ trước đến nay sao?
[Nhanh lên, nhanh lên! Hai người mau lại gần, từ từ trò chuyện, rồi thân mật với nhau đi!]
[Hiệu ứng chương trình thật kích thích làm sao.]
Anh ta vui vẻ thầm nghĩ.
“Tôi có mang theo thuốc ức chế, ở trong vali ấy. Đội trưởng Bùi anh đợi một chút, tôi đi lấy cho anh ngay.”
Lê Thiển không hề do dự, nói xong liền quay người chạy ra ngoài. Chạy cực nhanh, thoắt cái đã biến mất ở chỗ rẽ. Trong hành lý của cô quả thật có thuốc ức chế cuồng hóa, cô vừa đúng lúc mang theo, không ngờ ngày đầu tiên đã phải dùng đến.
Còn về việc tự mình tinh lọc, cô căn bản chưa từng nghĩ đến.
[Chẳng phải như vậy sẽ đi ngược lại với ý định ban đầu khi tham gia chương trình sao? Giành đàn ông với nữ chính, thật là tự đánh giá quá cao bản thân.Tự chuốc lấy nhục, tất nhiên là không được rồi.]
Người quay phim vừa vực dậy tinh thần chuẩn bị quay tài liệu: “…”
[Trái tim tan vỡ.]
Người quay phim sững sờ, u oán vác máy quay đuổi theo.
[Tiểu thư dẫn đường ơi, sao không đi theo kịch bản vậy. Cô còn nhớ đây là chương trình hẹn hò không?]
Lê Thiển chạy rồi, người quay phim cũng đuổi theo.
Cánh cửa vẫn mở ra, trong phòng lại yên tĩnh trở lại.