Đến nội dung chính

Chương 36: Xà Vương bước vào giai đoạn cuồng hoá

admin 581 Chữ Cài Đặt

Cao Duyệt ăn rất nhanh, lượng thức ăn cũng lớn. Cháo trong bát hết đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, rất nhanh đã ăn hết một bát. Cô đứng dậy vào bếp múc thêm bát nữa. Ăn được nửa chừng, cô dường như chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Lê Thiển: “Ngon lắm.”

Lê Thiển sững sờ, gật đầu: “Vậy thì tốt. Ngon thì cô cứ ăn nhiều vào. Tôi nấu khá nhiều, đủ ăn đấy.”

Cao Duyệt quay đầu lại mãn nguyện, ăn càng lúc càng nhanh. Cô lại tiếp tục cúi đầu ăn uống ngon lành.

Ăn xong bữa trưa đơn giản, đã hơn hai giờ chiều.

Mặt trời rất gay gắt, khoảng thời gian này mọi người đều không có tinh thần, livestream cũng tạm dừng.

Hôm nay Lê Thiển đã bận rộn cả nửa ngày cũng hơi mệt. Cô định về phòng nghỉ ngơi một lúc. Vừa đi cô vừa mở tài khoản công việc của mình để kiểm tra thông tin đăng ký vào phòng trị liệu, chợt nhận ra số lượng lính gác đăng ký tinhlọc đã tăng gấp mấy lần so với bình thường.
[Tại sao lại đột nhiên tăng vọt thế nhỉ, kỳ lạ quá.]

Lê Thiển lập tức cảnh giác.

[Không lẽ tham gia chương trình đã gây phẫn nộ trong cộng đồng, không chỉ thỏa mãn với việc chửi rủa cô trên mạng, mà còn muốn tìm cách đánh người nữa sao?]

Cô không cần nghĩ cũng biết rằng trong buổi livestream hôm nay, trên màn hình chắc chắn đều là những lời chửi rủa cô.Cô cũng không muốn xem, khá là vô vị. Xem đi xem lại cũng vậy thôi, chẳng qua số người mắng chửi đã tăng gấp đôi. Bị mắng chửi thì sao, tiền nên kiếm cô vẫn phải kiếm. Khả năng chịu đựng của Lê Thiển không hề yếu như vậy, nếu không thì cô đã không dám tham gia chương trình này.

Đột nhiên, bước chân cô khựng lại quay đầu nhìn vào khe hở của cánh cửa chưa đóng. Cô có chút do dự, nắm chặt chiếc máy quang học. Cô bước lên một bước, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.
Rèm cửa trong phòng được kéo lại, ánh sáng rất mờ. Chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt lọt qua khe nhỏ, nhưng không thể làm ấm lên sự lạnh lẽo bên trong.

Trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, người đàn ông mặc đồng phục. Thân hình cao lớn vạm vỡ, ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Đầu ngả ra sau, tóc tai ẩm ướt rối bời. Trên mặt đeo một chiếc thiết bị chống cắn màu đen. Lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở rối loạn. Tiếng thở gấp gáp và thô ráp. Hai chân dài thẳng tắp mở ra, cơ bắp căng cứng, chắc nịch tràn đầy sự dồn nén và bùng nổ điên cuồng.

Lính gác hóa cuồng yêu cần người dẫn đường đến tinh lọc ngay lập tức.

Lê Thiển là người dẫn đường hệ chữa trị. Khác với người dẫn đường hệ tấn công, người dẫn đường hệ chữa trị cần tiếp xúc với lính gác để tiến hành tinh lọc. Tiếp xúc cơ thể, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nắm tay, ôm. Cả hai càng thân mật thì hiệu quả tinh lọc càng tốt. Trường hợp cần thiết, thậm chí còn cần trao đổi dịch thể.
Mà bây giờ, Bùi Triều Sinh đã bước vào giai đoạn cuồng hóa .