Thịnh Tẫn tùy ý đổi một tư thế. Trong tầm mắt liếc thấy cô gái trong bếp vẫn đang bận rộn. Gương mặt nghiêng tinh xảo đầy đặn, hàng mi dài cong cong cụp xuống trông thật ngoan ngoãn. Thật không giống một cô nhóc xấu xa vừa mở miệng đã chọc tức cậu.
Ánh mắt cậu khựng lại, năm ngón tay luồn vào mái tóc đen vuốt ra sau, để lộ ra mặt mày tinh xảo. Đôi mắt đỏ hẹp dài hơi nheo lại, dáng vẻ lười biếng nói: “Loại nào thì được coi là con gái tốt? Kiểu như chị dâu sao?”
“Lê Thiển thì cũng không tệ, nhưng mẹ hy vọng con sẽ chọn người có tính cách… Khoan đã, lời này của con có ý gì khác à?” Bà Thịnh nói đến đây, lông mày từ từ nhíu lại.
“Ý gì là ý gì?” Thịnh Tẫn hỏi ngược lại.
“Con còn giả vờ à? Con mà ngoe nguẩy cái mông là mẹ biết hết, có phải con muốn bị mẹ dạy dỗ không?” Bà Thịnh đột ngột nâng cao giọng: “Đừng có làm mẹ mất mặt. Mẹ không muốn thua kém lão già đó đâu.”
Cô gái dường như cảm nhận được ánh mắt, nhìn về phía cậu một cái. Hai người chạm mắt trong một khoảnh khắc. Cô chớp chớp mắt rồi thản nhiên quay đi.
Thịnh Tẫn từ từ thu lại ánh mắt, nghe thấy giọng nói giận dữ của bà Thịnh, cười nói: “Mẹ lo lắng gì vậy? Không phải mẹ là người nhắc đến chị dâu trước sao? Con chỉ nói vu vơ một câu thôi mà mẹ đã nghĩ nhiều như vậy. Chẳng lẽ trong lòng mẹ, con trai mẹ là loại người vô sỉ đó sao?”
Bà Thịnh im lặng vài giây, không trả lời câu hỏi này. Bà dặn dò: “Anh con gần đây gây chuyện ầm ĩ lên rồi, chị dâu con thời gian này chắc không dễ dàng gì. Khi cần thì con phải chiếu cố một chút, dù sao con cũng là em rể.”
Giọng bà nhấn mạnh mấy chữ cuối.
“Biết rồi.” Thịnh Tẫn đáp lại một cách qua loa.
Quang não ngắt kết nối.
Lê Thiển chú ý đến lửa, món cuối cùng chuẩn bị ra lò. Cô bắt đầu suy nghĩ về tình hình hiện tại.
Ban đầu thấy Thịnh Tẫn có vẻ dễ nói chuyện, thỉnh thoảng dùng làm lá chắn cũng khá tốt. Ít nhất là cho đến khi nữ chính xuất hiện. Đến lúc đó, sự chú ý của mọi người đương nhiên sẽ tập trung vào nữ chính, tổ chương trình cũng sẽ không chỉ chăm chăm vào cái mác anti-fan của cô, cứ thế mà vắt kiệt cô.
Nhưng Thịnh Tẫn bây giờ không vui vì bị lợi dụng.
[Rõ ràng người này cũng không giống như đang nghiêm túc tham gia chương trình. Bây giờ đôi bên cùng có lợi không phải rất tốt sao?]
[Chẳng lẽ… Thịnh Tẫn thực ra có mục tiêu khác?]
[Chẳng lẽ cậu ta cũng có hứng thú với Đồ Manh Manh hoặc Cao Duyệt. Bây giờ bị cô kéo về đây nên không vui?]
[Bỏ cậu ta sao?]