[Sao Thịnh Tẫn lại hỏi câu hỏi này vậy? Đã cạnh tranh với anh trai rồi à?]
[Cố tình gài bẫy Lê Thiển đấy à? Quan hệ giữa Thịnh Tẫn và Thời Việt không tốt mà.]
Lê Thiển có thể cảm nhận được sự tinh tế trong giọng nói của Thịnh Tẫn, ánh mắt của người đàn ông không hề dịu đi vì nụ cười. Ngược lại giống như một con hồ ly đực xinh đẹp đeo mặt nạ.
Khung chat livestream chắc chắn lại nổ tung rồi.
Lê Thiển khựng lại, giọng nói kiên định: “Thời Việt.”
“Có thật không?” Khóe môi người đàn ông nhếch lên, giọng nói dường như có chút không vui.
Lê Thiển gật đầu.
“Câu nói này thực sự khiến tôi khó chịu.”
Thịnh Tẫn nheo mắt lại, nửa thật nửa giả mà than vãn một câu. Có vẻ như cảm thấy hơi thất vọng với phản ứng của cô, lại có vẻ thấy vô vị. Anh không tiếp tục chủ đề này nữa, nói với vẻ thiếu nghiêm túc: “Tôi chính thức giới thiệu bản thân một chút. Tôi là Thịnh Tẫn, em trai ruột vị hôn phu của chị.”
Anh chìa bàn tay có khớp ngón tay rõ ràng ra.
Lê Thiển nhìn anh một cái, đưa tay ra nắm lấy. Rồi giới thiệu một cách không cứng nhắc cũng không mềm mỏng: “Tôi là Lê Thiển, vợ của anh trai anh. Cậu gọi tôi là chị dâu, quả thực không sai.”
Lòng bàn tay chạm vào nhau, Lê Thiển muốn buông ra ngay lập tức. Nhưng bàn tay người đàn ông siết chặt lại một thoáng, nắm trong hai giây. Rồi lại như vô tình, rút tay về trước.
Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu cô, nhưng cô không để tâm. Cô đã chủ động xác định vai vế, cho dù thân phận của họ trong chương trình là nam nữ khách mời, khán giả cũng có thể thấy rõ thái độ của cô. Điều cô muốn bây giờ cũng chỉ là cách xa một trong những nam chính là Thịnh Tẫn một chút thôi.
Tâm trí của Thịnh Tẫn hoàn toàn không để ý đến lời nói của cô, ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua bàn tay của Lê Thiển. Anh khẽ nhíu mày.
Trên tay Lê Thiển hiện lên một vết tích đỏ ửng, quá chói mắt trên làn da trắng nõn. Nhưng rõ ràng lúc nãy anh không hề dùng sức, sao lại để lại dấu vết rồi?
[Làn da mỏng manh đến vậy sao?]
Lê Thiển không hề để ý, cô nghĩ rằng cô đã công khai rồi, khán giả chắc chắn cũng sẽ hiểu rõ.
[Chị dâu chính là chị dâu, chị dâu là không thể trở thành vợ được đâu!]
[Trước mặt càng lạnh nhạt, sau lưng càng nồng nhiệt.]
Thịnh Tẫn không tiếp lời cô, vẻ đối đầu lúc nãy trên mặt dường như chưa từng tồn tại. Nhưng anh lại trở nên tùy tiện và lười biếng đáp: “Chị dâu muốn làm gì?”
“Tôi định nấu chút cháo.” Lê Thiển nói: “Thời tiết hôm nay khá nóng, ăn cháo chắc cũng được.”
“Tôi nhìn thấy trong tủ lạnh có ớt.”
Lê Thiển: “?”