Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 46: Chim hoàng yến bị giam cầm trong lồng ở tận thế

admin 501 Chữ Cài Đặt

Kết quả, lời vừa dứt, Phương Nại bỗng thấy tối sầm mặt mũi. Giây tiếp theo, hình ảnh khủng khiếp của một chiếc trực thăng rơi xuống loé lên xuất hiện trước mắt anh.

Lửa bốc lên ngùn ngụt phản chiếu vào mắt, ngay cả cơn mưa như trút nước cũng trở nên lu mờ. Tàn tích và mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi, zombie dưới đất ùa lên, nhanh chóng nuốt chửng tất cả.

Sở Thanh Kha thấy vẻ mặt anh khác lạ, vội vàng hỏi anh làm sao.

Mồ hôi lớn bỗng chảy ra từ trán Phương Nại, sắc mặt anh khó coi: “… Tôi đã thấy hình ảnh trực thăng rơi và nổ tung. Bên dưới còn rất nhiều zombie.”

Nhìn bối cảnh kiến trúc “… Hình như chính là khu biệt thự chúng ta đang ở.”

“!”

Sở Thanh Kha đứng bật dậy.

Trong biệt thự số 3.

Chu Huyền cứ đứng mãi ở cửa sổ, không ngừng nhìn về phía biệt thự số 1. Mặc dù nhân phẩm của hội trưởng Phương Nại rất đáng tin, nhưng Chu Huyền vẫn bồn chồn một cách khó hiểu, như thể anh ta tự nhiên có thái độ thù địch với bất kỳ người khác giới nào xuất hiện bên cạnh Sở Thanh Kha.
Triệu Vận từ phía sau bên phải đi tới, vươn tay vỗ vai trái của Chu Huyền. Khi Chu Huyền giật mình quay sang trái, Triệu Vận đột nhiên nhảy ra, dọa Chu Huyền giật mình nhảy lên cửa sổ!

Chu Huyền sờ sờ cái trán đau điếng của mình, tức giận mắng: “Tẻ nhạt!”

Triệu Vận cười ha ha, choàng tay qua cổ anh: “Có tẻ nhạt cũng không bằng cậu! Cậu có nhìn chằm chằm cửa sổ lâu nữa cũng vô dụng thôi. Phương Nại không giống những người bình thường như chúng ta. Anh ta là hội trưởng hội sinh viên của Đại học Liên bang A, sau này có thể vào làm việc trực tiếp tại Nghị viện Liên bang. Hơn nữa là tiểu thư Sở Thanh Kha, cậu đừng có mơ tưởng hão huyền nữa.”

Bị nói trúng tim đen, Chu Huyền tức giận đấm Triệu Vận một cái: “Đồ lắm lời.”

“Ái chà! Cậu ra tay mạnh thật!”

“A…”
Tiếng hét chói tai đột ngột vang lên đã cắt ngang cuộc đùa giỡn của hai người.

Chu Huyền và Triệu Vận nhìn nhau, cảm thấy có chuyện chẳng lành. Cả hai đồng thời chạy thẳng ra phòng khách.

Ở giữa phòng khách, một người bạn vừa nãy còn đang trò chuyện với họ bây giờ đã hoàn toàn thay đổi hình dạng: Mắt đỏ, răng nanh sắc nhọn. Móng tay sắc bén, làn da xám trắng đáng sợ.

Lúc này, “cậu ta” đang cắn chặt vào cổ một cô gái. Máu tươi bắn tung tóe lên những người xung quanh. Dưới chân hai người, một nam sinh đang nằm trong vũng máu, không rõ sống chết.

Bên cạnh có người hoảng loạn hét lớn: “Cậu ta bị lây nhiễm rồi! Bị lây nhiễm rồi!”

“Mau giết cậu ta!”