Bản thân Từ Nhiên là dị năng giả hệ Thủy, về sau cơ bản sẽ không thiếu nước, nên cô chỉ tích trữ ba thùng nước khoáng, đủ dùng cho nửa tháng đầu khi tang thi bùng phát.
Nhưng bù lại, cô lại trữ rất nhiều “nước ngọt có ga”: Coca, Sprite, 7Up, nước chanh, Fanta, nước dừa… Những thứ này sau này dù có tinh hạch cũng chưa chắc mua được, nên tích trữ trước là tốt nhất.
Sau khi đặt xong, Từ Nhiên kiểm tra tài khoản, phát hiện vẫn còn hơn sáu trăm nghìn. Không sao, cứ tiếp tục tiêu, phải dùng hết số tiền này mới yên tâm.
Nghĩ một lát, cô lại đặt mua bốn chiếc điện thoại dung lượng lớn, pin khỏe, cùng mấy chục cục sạc dự phòng công suất cao.
Cô dự định tải vào đó rất nhiều tiểu thuyết và phim ảnh. Sau này rong ruổi bên ngoài, lúc rảnh rỗi còn có thứ để giải trí.
Nghĩ đến cuộc sống lang bạt về sau sẽ rất buồn chán, Từ Nhiên lại mua thêm rất nhiều kẹo cao su, ô mai, vỏ quýt khô và các loại mứt trái cây. Những thứ này không giúp no bụng, nhưng lại có thể mang đến chút niềm vui.
Đã mua mứt rồi thì tiện thể mua luôn hạt dưa, hồ đào, pecan, hạt mắc ca, hạnh nhân, hạt phỉ, óc chó.
Để tiết kiệm không gian, ngoài hạt dưa, các loại hạt khác đều mua loại đã bóc vỏ, chỉ còn nhân để ăn trực tiếp.
Tiếp đó, Từ Nhiên mua rất nhiều kẹo: kẹo mút, kẹo cứng vị trái cây, kẹo dẻo, M&M, Snickers, kẹo Thụy Sĩ, kẹo Thái, kẹo viên, chocolate…
Dù sao trong không gian của cô, đồ ăn sẽ không bị hỏng. Bên ngoài dù nóng đến đâu, mấy thứ như kẹo Thái hay chocolate để trong không gian cũng không chảy.
Những thứ này đem ra trong mạt thế chắc chắn sẽ cực kỳ được ưa chuộng. Phụ nữ và trẻ con gần như không có sức đề kháng với đồ ngọt.
Nghe nói có lần con gái của một thủ lĩnh căn cứ lớn đòi ăn kẹo, ông ta liền phái một đội ra thành phố tìm. Kết quả đội đó gặp phải mấy con tang thi nhanh nhẹn trong siêu thị, bị giết sạch ngay tại chỗ.
Nếu đường là thứ phụ nữ và trẻ con thích, thì thuốc lá, rượu và trà chính là ba thứ đàn ông mê nhất.
Từ Nhiên không rành thuốc lá, nên mua đại mấy nhãn quen thuộc: Song Hỷ đỏ, Lidan, Hồng Mẫu Đơn, còn có Hoa Tử.
Về rượu, cô không định mua loại đắt. Trong mạt thế, có rượu để uống đã là tốt lắm rồi, kén chọn làm gì. Vì vậy cô mua thêm mấy loại như Kính Tửu, Ngưu Lan Sơn, Tiểu Hồ Đồ Tiên, rượu trắng Hồng Tinh, vang khô Trường Thành, vang khô Trương Dụ, cùng rượu cocktail RIO.
Còn trà thì chọn loại bình dân: hồng trà, lục trà, hắc trà, ô long trà mỗi thứ mua một ít. Không cần thương hiệu hay phẩm chất cao, có mùi vị là được.
Từ Nhiên chợt nghĩ, trong mạt thế khi không có đồ ăn, mấy loại đồ khô này rất hữu dụng, nên lại lên mạng mua thêm mộc nhĩ, rong biển, tảo tía, tảo bẹ, cùng các loại rau củ sấy khô.
Những nguyên liệu này nhẹ nhưng nở rất nhiều khi ngâm nước. Ví dụ như tảo tía, chỉ cần thả một ít vào, rất nhanh đã nở đầy cả một chậu lớn.
Nghĩ tiếp, Từ Nhiên lại vào cửa hàng đặc sản khô mua nấm hương khô, măng khô, rau khô, đậu que khô, tàu hũ ky khô…
Ngoài nấm hương, những loại như nấm trà, nấm hoa, đông trùng hạ thảo hoa, nấm mưa, nấm đầu khỉ… cũng mua mỗi loại một ít.
Những món khô này khi ngâm sẽ nở ra rất nhiều, lại ngon khi nấu. Có thể để ăn, cũng có thể đem đi đổi tinh hạch nghĩ thôi cũng thấy lời rồi.