Dù tay đã mỏi, mắt cũng bắt đầu hoa lên, nhưng Từ Nhiên vẫn không dám dừng lại.
Bởi vì hôm nay là ngày 9 tháng 11, sắp đến dịp mua sắm 11.11. Tuy những đơn hàng cô đặt đều có thể giao trong nửa ngày hoặc một ngày, nhưng để phòng ngừa bất trắc, vẫn nên chuẩn bị sớm, tránh đến lúc đó luống cuống tay chân.
Nói đến ăn uống thì không thể thiếu gia vị nấu nướng.
Muối ăn loại 400 gram, một bao lớn gồm 50 gói. Thứ này ở thời bình chỉ đáng vài đồng, nhưng trong mạt thế lại quý như vàng. Vì giá sỉ rất rẻ, nên Từ Nhiên mua thẳng mười bao lớn.
Có muối thì cũng phải có đường. Đường trắng loại hai cân, cô mua một trăm gói. Đường phèn hai cân thì mua hai mươi gói.
Nước tương và dầu hào, mỗi loại mua một trăm chai. Giấm trắng, giấm chua, rượu nấu ăn, dầu mè, mỗi thứ cũng mua mấy chục chai.
Tương ớt, tương ngọt, tương đậu nành, sốt cà chua, cũng mỗi loại vài chục chai.
Cuộc sống muốn dễ chịu thì phải có đồ ngon để điều chỉnh. Từ Nhiên không biết mình còn sống được bao nhiêu năm, nhưng đã trọng sinh trở về trước mạt thế, vừa có tiền vừa có không gian, thì phải chuẩn bị cho đầy đủ.
Ban đầu cô còn định mua bát giác, quế, lá nguyệt quế, thảo quả, đậu khấu… để sau này kho thịt thú biến dị.
Nhưng sau đó phát hiện trên mạng có bán sẵn các gói gia vị kho tổng hợp, mỗi gói gồm hơn chục loại hương liệu, một gói có thể kho ba bốn cân thịt. Vì vậy cô mua liền hơn một trăm phần, mỗi phần có mười gói nhỏ, số lượng cũng không hề ít.
Nói đến thịt thú biến dị, ngoài luộc ra thì nướng cũng rất phổ biến. Hướng Thư Nguyệt thức tỉnh dị năng hệ Hỏa, thường dùng để nướng thịt thú, lúc nào cũng khoe khoang, đi đâu cũng như mang theo hào quang.
Vì thế Từ Nhiên mua rất nhiều bột thì là, tiêu xay, hoa tiêu, bột ớt, muối tiêu và bột quế. Mấy thứ này cực kỳ quan trọng, phải tích trữ thật nhiều.
Từ Nhiên vỗ trán, hối hận vì quên mất thứ quan trọng như vậy:
“Trời ơi, sao mình lại quên mất dầu ăn chứ?”
Ai cũng biết, đồ ăn không có muối thì khó nuốt. Nhưng đồ ăn không có dầu thì lại tiêu hóa quá nhanh, khiến cơ thể không có sức.
Dầu đậu phộng, dầu bắp, dầu hạt hướng dương mỗi loại hai mươi thùng. Dầu đậu nành và dầu cải mỗi loại năm thùng.
Tuy cô muốn mua nhiều hơn, nhưng không gian chỉ có 50 mét vuông, còn phải chừa chỗ cho vật tư khác.
Gạo là thứ bắt buộc, cô mua ba nghìn cân. Nấu cơm, nấu cháo đều cần, trong tay có lương thực thì trong lòng mới yên.
Bột mì cũng phải có một nghìn cân. Trong mạt thế, bột mì rất dễ no, dù làm mì, bánh bao, bánh áp chảo hay bánh canh đều rất được ưa chuộng.
À, còn thiếu một thứ nữa cháo bát bảo đóng lon. Nó giống như mì gói, là “bộ đôi tiêu chuẩn” của mạt thế. Hạn sử dụng dài, nhiều hương vị, mang theo lại tiện.
Trên đường chạy trốn mà đang ăn cháo bát bảo, tang thi đột nhiên xuất hiện? Không sao, đậy nắp lại, giết tăng thi xong rồi tiếp tục ăn.
Ngoài ra, Từ Nhiên cũng mua mấy thùng nước khoáng. Thời kỳ đầu mạt thế, nước sạch cực kỳ hiếm, rất nhiều người vì một ngụm nước mà liều mạng.
Nhưng về sau, khi mọi người lần lượt thức tỉnh dị năng, xuất hiện thêm người dị năng hệ Thủy và dị năng hệ Băng, tình trạng thiếu nước mới dần được cải thiện.