Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 9: Cô bé quàng khăn đỏ

admin 587 Chữ Cài Đặt

“Nào, mau dừng lại đi.”

“Bé Con sắp không thở được nữa rồi.” Giọng trẻ con non nớt lại vang lên, lần này còn mang theo chút bực bội.

Thời Dư ngẩng đầu lên, một tay vuốt ve bộ lông xù của con sóc: “Em tên là Bé Con à? Cái tên nghe hay thật đấy, cho em ăn miếng bánh kem này.”

Cô bẻ một miếng bánh kem nhỏ trong giỏ ra, chia cho Bé Con.

Ngay khoảnh khắc miếng bánh bị bẻ ra, bên trong lộ ra hai màu trắng hồng xen kẽ. Đây là một chiếc bánh kem ngàn lớp, một lớp hồng phấn, một lớp màu trắng cứ thế xếp chồng lên nhau, bên ngoài được bao phủ bởi một lớp kem bơ xinh xắn.

Màu trắng đúng là kem bơ, nhưng lớp màu hồng nhìn kỹ giống như từng lớp thịt băm mịn không rõ nguồn gốc.

Tuy nhiên, dường như Thời Dư không hề chú ý đến điều đó, cô đặt miếng bánh vào lòng con sóc, tên nhóc ấy thấy vậy liền vui vẻ ăn lấy ăn để.
[Trước đây có người thử thách đi đến đây, vì quá đói nên không nhịn được mà móc bánh kem ra ăn một miếng, kết quả là vĩnh viễn ở lại trong trò chơi luôn.]

Con sóc nhỏ ăn rất ngon lành, sau khi ăn xong xuôi, nó ngửa đầu nhìn Thời Dư: “Chào chị nhé, quàng khăn đỏ.”

Thời Dư: “Chào em.”

“Chị không được đi sang phía bên kia khu rừng đâu nhé, ở đó sẽ xảy ra những chuyện đáng sợ lắm đấy.”

Thời Dư: “Ồ? Chuyện gì đáng sợ cơ?”

“Cái này… em, em không nhớ rõ nữa.” Bé Con ngượng ngùng gãi đầu, đứng trên lòng bàn tay Thời Dư với vẻ mặt hối lỗi:

“Nhưng chị đừng lo, em còn có rất nhiều bạn bè, chắc chắn bọn họ sẽ biết. Em dẫn chị đi gặp bọn họ nha.”

Thời Dư gật đầu: “Được thôi.”

Lúc này trên thanh bình luận, khán giả mới vỡ lẽ:

[Tôi hiểu rồi, hóa ra bánh kem không phải để mình ăn, cũng không phải để tặng bà ngoại, mà là để moi tin tức hữu ích từ các con vật nhỏ sao.]
[Đúng thế thật, trước đó tôi còn thấy lạ, nếu bà ngoại định sẵn là bị ăn thịt thì bánh kem trong tay có tặng được đâu, mang theo làm gì cho nặng.

Là tôi nông cạn rồi, hóa ra nó có tác dụng khác.]

[Vậy những người chơi đi đường lớn chẳng phải là bỏ lỡ bao nhiêu tin tức quan trọng sao? Đi đường nhỏ mới là cách vượt màn đúng đắn.]

[Anh ngốc à, những người chơi khác làm sao giống Thời Dư được, cô ấy hoàn toàn miễn nhiễm với màn sương hồng, lại còn né được cả sự đe dọa của sói xám nữa. Đi đường lớn chắc chắn vẫn là lựa chọn an toàn hơn.]

[Nhưng mà đi đường lớn, tính đến nay số người chơi có thể sống sót trở về cũng không quá ba người đâu.]

Các bình luận hiện lên náo nhiệt như thể đang ăn Tết, mỗi người đều tranh nhau đưa ra giải thích của mình. Đúng lúc này, một bình luận lạc quẻ xuất hiện rồi nhanh chóng bị trôi đi:
[Các người đều chỉ quan tâm đi đường nào mới đúng, thế không có ai thay mặt con chuột trong nhà vệ sinh lúc trước lên tiếng à? Cùng là họ nhà chuột cả, sao lại bị đối xử phân biệt đối xử như vậy chứ?]