Đến nội dung chính

Chương 88

admin 542 Chữ Cài Đặt

“Linh Hy, là anh vô dụng, không đủ tốt để bảo vệ em và con, xin em đừng đau lòng mà tổn hại cơ thể, xin em hãy dưỡng bệnh tốt để hạnh phúc bên anh và con trai, còn con gái, sẽ có một ngày con sẽ có duyên với chúng ta mà trở lại, đến lúc đó, anh sẽ chăm sóc bồi bổ cho mẹ con thật tốt.”

___________________________

Mấy tuần sau, Linh Hy được xuất viện về nhà, quản gia và mọi người biết tin bé gái không may qua đời lúc sinh nên về nhà chẳng ai muốn nhắc lại chuyện đó.

Mỹ Linh: “Tiểu Linh à, con về rồi sao? Mau theo mẹ lên phòng nghỉ ngơi, sinh con rất vất vả và mệt mỏi, mẹ có chuyện muốn nói với con đây.”

Mẹ Hàn Duật ân cần đưa cô lên phòng nghỉ ngơi.

Mỹ Linh: “Tiểu Linh này, mẹ đã thống nhất với cả nhà rồi, con lúc trước ở nhà thì bị street, nên sau khi con ở cữ xong chứng ta sẽ tổ chức tiệc thôi nôi cho bé Cua, còn dầy tháng thì chuyện này sẽ do bên nhà con quyết, con thấy như vậy có được không con?”
“Sao cũng được mẹ ạ.”

Cô trả lời một cách qua loa, giọng nói chẳng có tí sức sống nào cả, dường như nỗi ám ảnh mất con của cô vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được.

Mỹ Linh: “Sao lại sao cũng được, con gái à, tiệc thôi nôi đầy tháng chỉ có duy nhất một lần trong đời của những đứa trẻ mà thôi, với lại còn được chính tay mẹ của bé làm thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.”

“…”

Bây giờ cô chẳng biết nói gì với mẹ Hàn, mọi thứ thật mơ hồ, cô chẳng nhìn rõ được mọi thứ, lúc thì nghe được lúc không chẳng biết nên nói gì đành viện cớ muốn nghỉ ngơi.

Mẹ Hàn thấy con dâu mệt cũng chẳng nói gì thêm chỉ kêu con dâu nằm nghỉ cho tốt rồi mình thì ra ngoài.

Linh Hy nằm suy nghĩ hồi lâu, nhưng mọi chuyện cứ xen lẫn vào nhau khiến cô rối như tơ vò, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Được một lúc dài, cô tỉnh dậy thì thấy bên trong chăn có một cánh tay đang ôm mình , quay đầu lại thì thấy Hàn Duật đang ôm cô vào lòng anh mà ngủ miên man, cô quay người lại nhìn ngắm khuôn mặt anh.

_______________Thông báo_______________

Vì tết 2025 cũng đã đến rồi, nên tác giả tui đây xin phép được nghỉ đến 5 – 6 ngày để đi chơi tết và sau khi hết ngày nghỉ thì công việc sẽ quay trở và bộ truyện “Tri Kỉ Của Em” sẽ end đến chap 1000 heng.

Bật mí trước là sau khi hai bộ truyện “Tri Kỉ Của Em” và “Nhật Kí Của Nữ Chính Có Một Mối Quan Hệ Thất Thường” hoàn thành thì tui sẽ ra 1 bộ truyện bl Trung nha.

(Đổi gió cho mọi người xíu, mà làn gió này hơi độc mong mọi người thông cảm nha)

Chúc các độc giả năm mới vui vẻ, cung hỉ phát tài, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Bái bai 💋💋💋💋💋