Đến nội dung chính

Chương 8: Tam ca đi được bao lâu rồi?

admin 506 Chữ Cài Đặt

Phụ thân và mẫu thân vừa rồi cãi nhau nói tam ca đi đến nhà họ Vương rồi, vậy những việc tự mình làm trước khi trốn về chẳng phải đều là uổng công vô ích sao?

Vừa nghĩ đến đây Lý Nguyệt có chút sốt ruột.

“Tam ca đi được bao lâu rồi?” Không biết đuổi theo còn kịp không?

“Làm cái gì? Sao hả, hối hận vì không để tam ca ngươi đưa ngươi về à?” Lão đầu tử này nói chuyện sao lại chọc tức người ta như vậy, thảo nào nguyên chủ hơi một tí là cãi nhau với phụ thân nàng.

“Vương Ân Nghĩa và khuê nữ của viện trưởng lén lút qua lại, nữ nhân kia mang thai hài tử của hắn, hắn muốn đè chết ta, giả vờ thành bộ dáng ta uất ức nên thắt cổ tự sát. Ta đã vất vả trốn thoát được.”

Người nhà họ Lý vừa nghe lời này đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

“Cái nha đầu chết tiệt nhà ngươi, ngươi uổng công…” Nhìn thấy khuê nữ nhà mình hiện giờ mang bộ dáng gầy yếu này, Lý Thiên dùng sức vỗ chân giường một cái, một ngụm hờn dỗi kìm nén ở ngực hung hăng trừng mắt nhìn đứa khuê nữ không làm nên trò trống gì này.
“Đúng rồi, ta nghe hắn nói quân man di gì đó sắp đánh tới đây rồi, hắn muốn chạy trốn.”

Câu nói này giống như một tảng đá khổng lồ lại lần nữa nện xuống, người nhà họ Lý cảm thấy hôm nay từng cái tin tức này thực sự quá mức kinh động, đập xuống khiến bọn họ hoàn toàn không kịp phản ứng.

Nhà họ Lý vốn có bốn huynh đệ Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần. Tiểu khuê nữ sinh ra vốn dĩ tên là Lý Dạ, nàng chê tên đó khó nghe nên đổi lấy tên của nhị ca là Lý Nguyệt, trong nhà chỉ có mỗi một tiểu khuê nữ nên đều chiều theo ý nàng, nhị ca đành đổi tên thành Lý Dạ. Có thể thấy tính tình nguyên chủ có chút điêu ngoa tùy hứng, người trong nhà cũng vô cùng nuông chiều.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, người nhà họ Lý cứ ngỡ là lão tam Lý Tinh trở về, không ngờ người đứng ngoài cửa lại là Tiêu Dương.
Lý Thiên vốn đang sa sầm mặt mày, vừa nhìn thấy Tiêu Dương liền giống như nhìn thấy con trai ruột của mình vậy, trên mặt đầy ý cười, giọng điệu nói chuyện cũng ôn hòa hơn nhiều.

“Tiêu Dương tới rồi đó à! Cái nha đầu chết tiệt kia cũng nhờ có cháu giúp đỡ, cháu tìm thúc có chuyện gì không? Chúng ta đã lâu không…”

Lời khách sáo của ông còn chưa nói xong, Tiêu Dương lạnh lùng liếc nhìn ông một cái, Lý Thiên có chút chột dạ liền quay sang mắng chửi khuê nữ nhà mình.