[Cưới trước yêu sau + Chạy nạn làm ruộng + Vả mặt cực sướng + Theo đuổi vợ đến hỏa táng tràng cũng không quay đầu]
Lý Nguyệt xuyên không rồi.
Tin tốt là nàng mang theo không gian siêu thị tùy thân. Tin xấu là vừa gả đi đã phải đối mặt với cảnh chạy nạn tan tác.
Nhưng nàng chẳng hề nao núng, bởi có không gian trong tay, khi người khác phải ăn cám nuốt rau, thiếu ăn thiếu uống thì nàng lại hưởng thụ cao lương mỹ vị, vật tư dư dả.
Gã phu quân cũ khốn nạn cùng cả nhà hắn ta hối hận đến đứt ruột, khóc lóc cầu xin tha thứ. Xin lỗi nhé, bổn cô nương tuyệt không tha thứ, một đi không trở lại!
Chạy nạn đến nơi mới ngỡ ngàng, tiên cảnh trong mơ lại hóa thành vùng hoang vu đầy rắn rết sâu bọ. Nàng bắt tay vào khai hoang trồng trọt, cuộc sống càng ngày càng rực rỡ thịnh vượng, lại còn gặp được một phu quân “thẳng nam” hết mực cưng chiều, quấn quýt không rời.




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)