Đến nội dung chính

Chương 8

admin 596 Chữ Cài Đặt

Sư muội hắn sao trông cứ như chỉ cần vài câu an ủi thân thiết, vài miếng điểm tâm là có thể lừa đi được vậy.

Làm sư huynh thật sự rất muốn dạy cho tiểu sư muội ngây thơ hồn nhiên biết thế nào là lòng người hiểm ác chốn Tu Chân Giới.

Nhưng ngay lúc này, khi bé con rụt rè nằm gọn trong lòng hắn, phát hiện áo nhỏ của cô bé cũng hơi ẩm ướt, Sở Hành Vân lại cảm thấy so với cái gọi là tâm cảnh giác kia, vẫn là nên để sư tôn hắn nhìn xem ái nữ mà ông tưởng rằng đang sống cuộc sống ngọt ngào như mật đường rốt cuộc đang ở trong tình cảnh gì thì hơn.

Dùng linh khí hong khô hơi ẩm trên người Ngu Du Du, Sở Hành Vân nhét một khối Hỏa hệ linh thạch ấm áp cho cô bé ôm, rồi bế cô bé quay lại đường cũ.

Ngu Du Du ngoan ngoãn rúc vào lòng đại sư huynh mà kiếp này cô bé mới gặp lần đầu nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, nghĩ đến việc sắp được gặp cha, trong lòng chỉ thấy rộn ràng vui sướng.
Kiếp này của cô bé và kiếp sống của Ngu Du Du trong sách, điểm chung duy nhất chắc chắn không thể nghi ngờ của cả hai kiếp, chính là tình yêu của cha dành cho cô bé.

Cho dù Ngu Du Du trong sách làm sai rất nhiều chuyện, ông cũng sẽ vì trả lại công đạo cho người khác mà trách phạt, răn dạy cô nhưng ông cũng thật sự yêu thương cô bằng cả tấm lòng.

Những sự dạy dỗ đó đều xuất phát từ hy vọng của một người cha mong con mình trở thành người tốt hơn.

Cho dù là kiếp này, ông bôn ba bên ngoài nhưng vẫn không quên gửi bao nhiêu đồ tốt của Tu Chân Giới đến Ma thành để nuôi nấng cô bé.

“Cha.” Cô bé trốn trong lòng ngực chắn gió của Sở Hành Vân, khẽ lẩm bẩm.

Ngu Du Du trong sách chưa bao giờ trân trọng tình yêu của cha.

Nàng ta luôn căm ghét sự nghiêm khắc của ông, cảm thấy ông vì người ngoài mà không chịu chống lưng, ra mặt cho con mình.
Nhưng cô bé thì khác.

Cha yêu cô bé, cô bé cũng sẽ yêu cha, làm chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của cha, sẽ không để những bất hạnh trong sách kia vấy bẩn lên cha dù chỉ một chút.

Thấy cô bé ngưỡng mộ người cha chưa từng gặp mặt, khóe mắt Sở Hành Vân lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Đoạn đường này tuy dài nhưng tu chân giả ngày đi ngàn dặm. Chớp mắt, Sở Hành Vân đã đưa Ngu Du Du đến chính điện Ma thành.

Chính điện này khác hẳn với thiên điện, càng thêm to lớn nguy nga, khí tượng vạn thiên.

Đây là nơi cư trú bao đời của Ma tộc giới này, Cửu Minh Ma thành đứng đầu tứ thành Ma tộc. Người tọa trấn nơi này chính là một trong ba đại ma quân của Ma tộc – Xích Diễm Ma Quân, tu vi đã đạt đến cảnh giới nửa bước Thiên Ma, là cường giả đỉnh cấp hiếm thấy trong toàn bộ Tu Chân Giới.
Nhưng có lẽ vì hôm nay Ma thành có quý khách ghé thăm nên uy áp cường giả đáng sợ bức gần Thiên Ma kia không hề xuất hiện, thay vào đó là tiếng trò chuyện truyền ra từ trong chính điện.