Dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Di Linh hóa thân thành thiên thần, nói một câu vô cùng cảm động: “Vẫn còn nóng đó, hay là mỗi người cắt một chút ăn thử đi!”
Bánh bò thốt nốt ngon nhất là khi vừa ra khỏi lò, nếu không khi nguội đi, vì đặc tính của tinh bột khoai mì, sẽ có cảm giác dai dẻo đặc trưng, hương vị thơm ngon sẽ giảm đi rất nhiều.
Mọi người cảm động đến mức nước mắt trào ra trong lòng.
Gần mười người, mỗi người đều được chia một miếng Bánh bò thốt nốt nhỏ, ai nấy đều như nhận được báu vật quý hiếm, từ từ thưởng thức, hức hức hức, ngon quá đi mất…
***
Trong bếp nhà, Ngu Diệu Âm đổ một vòng dầu dọc theo mép nồi.
Cô lau tay bước ra khỏi bếp: “Tiểu Đường Bảo mau đi rửa tay, sắp có cơm rồi.”
“Vâng.” Tiểu Đường Bảo gấp sách lại, ngoan ngoãn đi rửa tay.
Nắp nồi đất được mở ra, cơm niêu vừa hấp chín lập tức bốc hơi nóng nghi ngút, kêu xèo xèo. Lạp xưởng thái lát có cả mỡ và thịt nạc, nấm đông cô màu nâu sẫm thái miếng được rải đều trên mặt cơm, còn có hạt bắp vàng ươm và rau xanh xanh mướt, một quả trứng lòng đào nằm giữa.
“Ăn cơm thôi.” Ngu Diệu Âm lấy một miếng vải sạch, nhón vào hai cái tai nồi đất bưng ra.
Tiểu Đường Bảo từ bếp đi ra, cầm hai cái bát một lớn một nhỏ.
Mùi tương thơm của vòng nước sốt rưới lên lúc cơm ra khỏi nồi tan ra trong hơi nóng, cùng với mùi thơm mặn của lạp xưởng và mùi thơm của nấm đông cô cùng nhau lan tỏa. Nồi đất đủ lớn, đủ cho Tiểu Đường Bảo và Ngu Diệu Âm ăn, cô dùng muỗng xới cơm ở dưới lên, trộn đều với các món ăn kèm.
Sau đó mới múc ra cho Tiểu Đường Bảo, vì trong quá trình nấu đã rưới một vòng dầu dọc theo thành nồi đất, phần cơm dưới đáy tạo thành một lớp cơm cháy giòn vàng óng, Ngu Diệu Âm cạo hết cơm cháy cho Tiểu Đường Bảo.
“Chị ơi, chúng ta ăn chung đi, em là trẻ con, em ăn không hết nhiều như vậy, chị là người lớn, chị phải ăn nhiều hơn một chút.” Tiểu Đường Bảo nghiêm túc nói vài câu nghe có vẻ rất đúng lý.
“Được.” Ngu Diệu Âm cười đồng ý, lòng mềm nhũn.
Tiểu Đường Bảo múc một muỗng cơm niêu đưa vào miệng, nấm đông cô hấp thụ nước thịt tiết ra từ lạp xưởng, mùi thơm của nấm hòa quyện với mùi thơm của thịt, hạt bắp ngọt ngào lại thêm vào một cảm giác khác biệt, mang theo chút vị ngọt, hạt cơm dai dẻo. Cắn một miếng cơm cháy giòn rụm, mùi cháy và mùi nước sốt lan tỏa từng lớp trong khoang miệng, còn vị tươi ngon đậm đà đặc trưng của nấm đông cô và vị ngọt thơm của hạt bắp ngọt thì xuyên suốt.