Đến nội dung chính

Chương 10: Nguyên lý Dự đoán và Hóa giải (Đạo) (2)

admin 521 Chữ Cài Đặt

“Ta sẽ dạy con cách tính phương vị của bạn đời trước, để con không phải phí thời gian vào sai người.”

“Ồ…” Tôi nghe mà lòng hụt hẫng chẳng tả, tưởng thầy sẽ truyền cho bí kíp thần thông quảng đại nào cơ.

Lão đạo vẫn là Lão đạo, chỉ nhìn qua là biết tôi đang thất vọng.

“Ta đã nói với con rồi, cái gì chịu được kiểm chứng thì mới gọi là khoa học.” Ông trầm giọng, nói rất nghiêm túc.

Tôi lại ngẩn tò te. Ơ kìa, lại dính đến khoa học nữa sao? Mà chuyện này thì liên quan gì đến bói toán chứ?

Người này sao tư duy cứ nhảy cóc thế không biết?

“Trên đời này, chẳng có người hay sự việc nào là không thể dự đoán chính xác.” Ông nói dứt khoát, từng chữ như gõ mạnh vào tai tôi.

Đây là tu Đạo hay tu Tiên vậy? Có thể cao siêu đến mức ấy sao?

Là một thằng con trai học khối tự nhiên, đầu óc thẳng như ruột ngựa, tôi nghĩ gì là lộ ra hết.
Tôi nghi hoặc hỏi: “Đến dự báo thời tiết còn có lúc sai, huống gì mấy chuyện khác ạ?”

Lão đạo điềm đạm giải thích: “Nguyên lý dự báo thời tiết là dựa vào độ ẩm không khí và tốc độ gió để dự đoán xem mây mưa sẽ di chuyển đến đâu vào một thời điểm trong tương lai và liệu có tạo ra mưa hay không.”

Ông ngừng lại một chút, thấy tôi có vẻ đã hiểu, liền nói tiếp: “Dự đoán sai là do có những yếu tố mới xuất hiện, chẳng hạn như một ngoại lực bất ngờ làm thay đổi tốc độ gió, khiến mây không đến nơi đã dự tính.”

“Nói cách khác, việc dự báo sai không phải vì nguyên lý sai, mà vì những điều kiện đầu vào chưa đầy đủ hoặc bị biến đổi.” Tôi nói ra suy nghĩ của mình.

“Chính xác. Dự đoán là một dạng suy luận toán học. Chỉ cần liệt kê đúng các điều kiện thì kết quả suy ra chắc chắn sẽ đúng.” Lão đạo khẳng định chắc nịch.
“Chỉ cần logic đúng thì sẽ có cách hóa giải. Ví dụ như thời tiết, người ta có thể dùng các biện pháp như làm mưa nhân tạo hay làm tan mưa để thay đổi kết quả vốn có.”

Nói xong, ông im lặng để tôi ngẫm nghĩ.

“Cái gọi là “không chính xác”, thực ra chỉ là đã vô tình bị hóa giải mà thôi.” Ông nói thêm.

Những lời của Lão đạo như một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào tâm trí tôi, mở ra một thế giới mới đầy những điều kỳ diệu và sâu sắc.

Tôi lập tức muốn học ngay thuật bói hôn nhân.

(Lời ngoài lề: Hai chương tiếp theo hơi hack não. Nếu ai chưa có kiến thức nền tảng, đọc một lần không hiểu cũng đừng lo. Cứ đọc tiếp, không ảnh hưởng gì đến việc nắm bắt nội dung sau này. Những kiến thức quan trọng sẽ còn được nhắc lại nhiều lần, đọc vài lần là sẽ hiểu thôi.)