Nói xong, cô mặc kệ ba người đang bàng hoàng trong nhà, xoay người đi thẳng ra ngoài ngõ.
Cô phải đi tìm cái gì bỏ bụng, đói đến mức sắp không duy trì nổi sức mạnh này rồi.
Rời khỏi nhà, Cố Cảnh Từ đi theo con đường đất dẫn ra bờ sông Đại Hà.
Mùa thu năm 1974, gió thổi qua những cánh đồng trơ gốc rạ mang theo hơi lạnh.
Cảnh vật hoang sơ, thi thoảng mới thấy vài người dân thôn mặc áo vá đi lại trên đường.
Họ nhìn thấy cô đều lảng tránh, ánh mắt đầy vẻ tò mò và thương hại.
Có lẽ chuyện nhà họ Cố định bán cháu gái đã lan truyền khắp thôn.
Cố Cảnh Từ không quan tâm.
Bụng cô đang sôi ùng ục.
Sông Đại Hà nằm cách đầu thôn không xa, nước sông mùa này hơi cạn, để lộ ra những bãi cát bồi đầy sỏi đá.
Cô vừa bước chân xuống mép nước định rửa mặt cho tỉnh táo, một âm thanh máy móc đột ngột vang lên trong đầu.
[Ting! Phát hiện năng lượng phù hợp. Đang liên kết Hệ thống Livestream Bắt Quỷ Vạn Giới…]
[Liên kết thành công!]
[Cấp độ Streamer: Cấp 1.]
[Sức mạnh thể chất hiện tại: Cấp 1 (Gấp 5 lần người thường).]
[Số dư Vạn Giới Điểm (VGP): 0.]
[Đang mở phòng phát sóng đa vũ trụ…]
Ngay trước mắt Cố Cảnh Từ, một màn hình ảo trong suốt hiện ra.
Giao diện rất đơn giản, có thanh máu, số lượng người xem và khung bình luận đang chạy.
Cô chớp mắt, đưa tay chạm thử.
Bàn tay xuyên qua màn hình.
Đây là hình ảnh được chiếu thẳng vào võng mạc của cô.
[Thông báo: Khán giả “Chiến Giáp 007” đã bước vào phòng phát sóng.]
[Thông báo: Khán giả “Thái Thượng Kiếm Tôn” đã bước vào phòng phát sóng.]
[Thông báo: Khán giả “Tiền Của Ta Đâu” đã bước vào phòng phát sóng.]
Chỉ trong vài giây, góc trái màn hình hiển thị đã có mười người xem.
Khung bình luận bắt đầu nhảy chữ.
Chiến Giáp 007: [Gì đây? Game sinh tồn thực tế ảo mới ra mắt à? Đồ họa mộc mạc phết, bối cảnh hành tinh cổ đại nào đây?]
Thái Thượng Kiếm Tôn: [Cô nương này không có chút linh lực nào, nhưng gân cốt xem ra cũng khá vững chắc. Đây là bí cảnh thử luyện của tông môn nào?]
Người Dọn Rác Không Gian: [Nhìn bẩn quá, không có hệ thống lọc không khí tự động sao? Streamer mặc cái giẻ rách gì thế kia?]
Cố Cảnh Từ đọc lướt qua các bình luận.
Cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Quá trình xuyên không của cô đã kích hoạt hệ thống này.
Khán giả đều đến từ các chiều không gian khác nhau: có người ở thế giới cơ giáp tương lai, có người ở tu tiên giới.
Điểm chung của họ là đều chưa từng nhìn thấy quỷ, hoặc đã quen với thế giới công nghệ cao, tu chân nên thấy bối cảnh thập niên 70 này rất lạ lẫm.