Từ dưới làn nước biển sậm màu, một cái đầu cá khổng lồ ngoi lên. Hàm răng sắc nhọn hé mở, hốc mắt và mang cá chảy ra máu đỏ.
Một người phụ nữ mặc áo sơ mi bạc màu đang hiên ngang cưỡi trên lưng con quái vật đó.
Hạ Yến Hoan một tay bấu chặt vào mang cá, tay kia giữ thăng bằng. Cô dùng lực từ đùi điều hướng con cá mập hổ lao thẳng lên bờ cát trắng.
Thân hình khổng lồ của con cá mập trượt trên mặt cát ướt một đoạn dài rồi dừng lại hoàn toàn. Bụi cát văng tung tóe. Con cá mập nằm phơi bụng, đuôi đập nhẹ vào cát vài nhịp thoi thóp rồi bất động.
Đám đông người dân và chiến sĩ hải quân đứng sững lại. Mắt họ mở to hết cỡ.
Vài người sợ hãi lùi lại phía sau, trốn sau lưng những người đứng trước.
Chiến sĩ trẻ tuổi đang giữ xuồng máy quên cả việc tắt động cơ.
Tay anh ta run rẩy chỉ vào con cá: “Cá mập hổ… Cá mập hổ to thế.”
Hạ Yến Hoan thu chân lại. Cô đứng lên phần lưng rộng của con cá rồi nhảy xuống mặt cát.
Đôi giày vải ướt sũng lún sâu xuống lớp cát mềm. Quần áo ướt sũng, dính chặt vào cơ thể gầy gò. Vết máu cá mập loang lổ trên cánh tay và vạt áo sơ mi.
Hạ Yến Hoan giơ tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau gáy. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt quét qua đám đông đang đứng cách đó vài mét.
Đám đông đồng loạt lùi lại thêm một bước. Không ai dám lên tiếng. Người phụ nữ trung niên vừa nãy còn chê bai cô, giờ đây hai chân run lẩy bẩy, bấu chặt vào tay người đàn ông bên cạnh.
Hạ Yến Hoan không nói một lời. Cô cúi xuống nhìn con cá mập hổ.
Nó đã chết hẳn. Lớp da nhám phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà.
Cô quay sang nhìn chiến sĩ hải quân trẻ tuổi, rồi bước tới hai bước.
Anh chiến sĩ giật mình, lui lại đụng lưng vào mạn xuồng máy.
“Có dao không?” Hạ Yến Hoan hỏi.
Anh chiến sĩ ngẩn người ra.
Hạ Yến Hoan nhắc lại: “Tôi mượn con dao phay. Hoặc dao găm quân dụng cũng được.”
Anh chiến sĩ luống cuống thò tay vào túi quần, rút ra một con dao găm nhỏ đưa về phía cô.
Hạ Yến Hoan đưa tay nhận lấy con dao rồi quay lưng đi về phía xác con cá mập.
Cô cần xử lý nó ngay để mang về nhà làm thức ăn. Sau trận chiến tốn nhiều sức lực vừa rồi, cơ thể cần nạp năng lượng khẩn cấp để hồi phục thể lực.
Đám đông vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn người đàn bà mang tiếng lười biếng, nhát gan nhất đảo đang dùng dao rạch bụng một con cá mập khổng lồ ngay trên bãi biển.