Đám người nghe đến đây thì chẳng còn ai nghi ngờ nữa. Sự tò mò cùng bản tính thích hóng chuyện lập tức lấn át cơn mệt mỏi sau cả buổi sáng lao động. Bọn họ vứt hết đồ đạc trên tay, ba chân bốn cẳng chạy ào ra khỏi cổng, hướng thẳng tới cuối làng.
Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Lâm Oánh vẫn đứng bình chân như vại. Cô ôm chặt bọc bưu kiện nặng trịch bằng vải bạt màu xanh lá trước ngực, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo vẻ trào phúng khó che giấu. Cô chớp chớp đôi mắt đen láy, làm ra vẻ ngơ ngác vô tội, lẩm bẩm vừa đủ để mấy người chạy ngang qua nghe thấy:
“Kỳ lạ thật, lúc nãy cô ta vừa tự tát mình, vừa lẩm bẩm bảo muốn chui vào chuồng heo. Tôi còn tưởng cô ta nói đùa, ai ngờ lại có đam mê này thật.”
Nói xong, cô thản nhiên quay đi, sải bước trở về căn phòng nhỏ của mình, bỏ lại sau lưng mọi sự ồn ào. Đi xem kịch vui đương nhiên cũng thú vị, nhưng với một bếp trưởng như cô, lúc này kiểm kê thực phẩm rồi lấp đầy cái dạ dày đang réo rắt biểu tình mới là chuyện quan trọng nhất.
Căn phòng của nguyên chủ nằm ở góc trong cùng khu nhà tập thể. Vách đất nện loang lổ vết ố, trên trần giăng vài mạng nhện, đồ đạc đơn sơ đến mức chẳng có gì đáng kể: một chiếc giường đất cứng ngắc, một cái rương gỗ sờn cũ và chiếc bàn gỗ khập khiễng.
Lâm Oánh đặt bưu kiện lên giường, thuần thục tháo nút dây thừng bện.
Lớp vải bạt vừa mở ra, những món đồ bên trong lập tức hiện rõ dưới ánh sáng mờ nhạt hắt qua khe cửa sổ.
Ba hộp thịt heo hầm vỏ thiếc to đùng nằm ngay bên trên, cầm lên nặng trĩu tay. Trên bề mặt hộp in hình những miếng thịt kho đỏ au, óng ánh mỡ, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta tứa nước miếng.
Ở cái thời bao cấp thiếu thốn trăm bề này, một hộp thịt như vậy không phải cứ có tiền là mua được. Ngoài phiếu thịt, đôi khi còn phải nhờ đến những mối quan hệ ở các xưởng cơ khí trên thành phố mới kiếm được. Vậy mà cha mẹ họ Lâm gửi xuống một lúc tận ba hộp, đủ thấy họ cưng chiều đứa con gái này đến mức nào.
Bên cạnh ba hộp thịt là nửa cân kẹo sữa Đại Bạch Thỏ được gói cẩn thận trong lớp giấy kính. Hương sữa béo ngậy, ngọt ngào thoang thoảng xuyên qua lớp vỏ bọc.
Tiếp đó là một gói đường đỏ bọc bằng giấy xi măng và hai mét vải hoa nhí màu xanh lam, chất liệu mềm mại, rất hợp để may áo sơ mi mùa hè.