Đến nội dung chính

Chương 4

admin 521 Chữ Cài Đặt

Một khi Lâm Nhận Chi xảy ra chuyện, với cái tính thương con như mạng của vợ chồng Lâm Chấn Bang, chẳng phải họ cũng sẽ sống dở chết dở theo hay sao?

Thế là ông ta thuê người phao tin đồn nhảm khắp nơi, bảo rằng Lâm Nhận Chi mờ ám với đám đàn ông khác, lối sống buông thả, không đứng đắn.

Ở thời hiện đại, phụ nữ bị tung tin đồn bôi nhọ nhân phẩm đã rất khó để tự chứng minh sự trong sạch. Càng đừng nói đến thập niên 70 mang nặng tư tưởng bảo thủ này. Có thể nói, một khi phụ nữ dính phải rắc rối về thanh danh, coi như cả đời này đã hủy hoại hoàn toàn. Nghiêm trọng hơn thậm chí còn có thể bị phán tội lưu manh và phải ăn kẹo đồng.

Hai cha con nhà họ Triệu chính là đang đánh bàn tính thâm độc này.

Ngoài ra, trong thời kỳ tình hình căng thẳng hiện tại, cuộc sống sung sướng của nhà họ Lâm đã làm chướng mắt rất nhiều người. Bình thường e ngại địa vị của cha mẹ họ Lâm, đám người đó không dám nói gì nhiều. Giờ đây có kẻ khơi mào, nhất thời vô số lời đồn đại ác ý như thác lũ đổ ập lên đầu nguyên chủ.
Cha mẹ nhà họ Lâm chỉ có một mụn con gái, từ nhỏ chăm bẵm nâng niu đã hình thành nên tính cách nhạy cảm, yếu đuối của nguyên chủ. Những lời đàm tiếu bên ngoài khiến cô u sầu ủ dột, ánh mắt dò xét, khinh bỉ của những người khác lại giống như một màn lăng trì cứa từng nhát dao. Cô suy sụp tinh thần, hoàn toàn không muốn ra khỏi nhà nữa.

Du Văn Tâm xót xa cho con gái nên đã xin viện nghiên cứu cho nguyên chủ nghỉ ốm để ở nhà lánh nạn.

Vợ chồng nhà họ Lâm cũng thừa biết sau lưng chuyện này có bàn tay nhà họ Triệu giở trò, họ đang liên hệ nhờ cậy các mối quan hệ để thu thập bằng chứng phạm tội của bọn chúng. Đợi đến lúc đó sẽ để công an đứng ra chứng minh chuyện này là do có kẻ ác ý tung tin đồn, như vậy mới có thể trả lại sự trong sạch và vớt vát thanh danh cho con gái.
Còn về một bộ phận dư luận tiêu cực ở quy mô nhỏ, cha mẹ họ Lâm dự định sắp xếp cho con gái đi xem mắt nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, xóa bỏ những ảnh hưởng xấu.

Tối qua nguyên chủ vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của cha mẹ. Vốn dĩ cô đã có khuynh hướng trầm cảm, lại tưởng lầm đến cả cha mẹ cũng chán ghét mình, muốn nhanh chóng gả tống mình đi. Cô chỉ đành dồn hết mọi uất ức, đau đớn trong lòng vào niềm đam mê thêu thùa lớn nhất của mình. Vì tâm trí không yên nên cô vô tình đâm kim vào ngón tay.