[Đại mỹ nhân dịu dàng, tỉnh táo x Sĩ quan đẹp trai lưu manh, mỏ hỗn, cuồng bảo vệ người nhà]
Lâm Nhận Chi vốn là thiên kim tiểu thư bạch phú mỹ (trắng, giàu, đẹp) hàng đầu, chỉ sau một đêm thức giấc đã xuyên về thập niên 70, trở thành con gái một trong gia đình thủ trưởng. Ông nội là thủ trưởng lão thành, bà nội là tiểu thư danh gia vọng tộc, cha mẹ, bác và cậu đều là cán bộ, gia tộc thông gia rải rác khắp các ngành nghề. Cô còn chưa kịp cảm thán số mình sướng từ trong trứng nước, đã bị người ta hắt nước bẩn, chìm trong vô vàn lời đồn đại ác ý.
Cô vung kiếm chém mớ bòng bong, dọn sạch mấy kẻ ngáng đường, đang chuẩn bị tận hưởng cuộc sống được cả nhà cưng chiều thì lại bị một sĩ quan quân đội quyền lực nhất trúng tiếng sét ái tình. Nhà họ Chu đứng trên đỉnh kim tự tháp, Chu Trạm vừa trưởng thành, đẹp trai lại là người thừa kế gia tộc, Lâm Nhận Chi dứt khoát gật đầu chốt luôn.
Đợi sau khi cô theo quân ra mắt mọi người, nghe tin vị Đoàn trưởng Chu nổi tiếng là tuyệt đối không bào mòn bản thân, sẵn sàng chửi thẳng mặt tất cả mọi người lại đưa về một mỹ nhân đẹp như tiên, mọi người trong khu gia thuộc ai mà chẳng phải thốt lên một câu: “Đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu”.
Thời gian từng ngày trôi qua, ba chữ “Lâm Nhận Chi” trở thành chủ đề bàn tán muôn thuở không bao giờ thay đổi ở khu gia thuộc.
“Nghe nói chưa, tác phẩm thêu Tô Châu của đồng chí Lâm tham gia triển lãm báo cáo toàn quốc còn đoạt giải kìa!”
“Nghe nói chưa, đồng chí Lâm ở hội chợ Quảng Châu được khách nước ngoài săn đón nồng nhiệt, còn được bầu làm tấm gương tiên tiến thu ngoại tệ về cho đất nước đấy!”
“Nghe nói chưa, tác phẩm của đồng chí Lâm được chọn làm quốc lễ, đưa vào Đại lễ đường, còn được lãnh đạo cấp cao tiếp kiến nữa!”
“Nghe nói chưa, đồng chí Lâm mở phòng thiết kế cao cấp, kiếm tiền đầy bồn đầy bát luôn!”
“Nghe nói chưa, thương hiệu thời trang xa xỉ phương Đông do đồng chí Lâm sáng lập nổi danh khắp trong và ngoài nước rồi!”
“Nghe nói chưa…”
Từ Kim Lăng đến thành phố Bắc Kinh, Lâm Nhận Chi quanh năm thống trị các mặt báo ở đại viện, còn Chu Trạm cũng được mọi người công nhận là anh chàng có số hưởng nhất trần đời.





Bình Luận (0)