Rời khỏi chợ Long Hoa.
Vy lái xe tới một quán trà sữa gần chợ để ghé vào nghỉ chân.
Suốt từ sáng tới giờ cô gần như không có thời gian ngồi xuống.
Vừa bước vào quán, luồng máy lạnh mát rượi lập tức xua đi cái oi bức đặc trưng của buổi trưa Tây Ninh.
Vy gọi một ly matcha latte rồi chọn chỗ ngồi sát cửa kính.
Trong lúc chờ nước, cô lấy cuốn sổ nhỏ ra.
Từng dòng ghi chú kín đặc gần như đã được gạch đi hơn một nửa.
Lương thực.
Thực phẩm khô.
Đồ hộp.
Thịt.
Hải sản.
…
Vy chống cằm suy nghĩ.
Rồi cây bút trên tay dừng lại ở một mục còn để trống.
Đồ dùng sinh hoạt. Đồ dùng cho phụ nữ.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Quân.
[Mấy đứa bạn IT của em có vài người đã lập gia đình.]
[Chị giúp em mua một ít đồ dùng cho trẻ em nha.]
[Thiếu tiền nhắn em, em chuyển cho *Emoji Mặt Cười*.]
Vy đọc xong liền khẽ gật đầu.
Đúng rồi.
Cô chỉ mải nghĩ đến chuyện tích trữ lương thực mà quên mất.
Dù không biết thằng nhóc em mình định lấy vợ sinh con không, nhưng chuẩn bị trước vẫn không sợ dư. Mình không dùng cũng có thể vật đổi vật với người khác.
…
Uống hết ly matcha.
Vy khép cuốn sổ lại rồi khởi động xe.
Điểm đến tiếp theo là đại lý phân phối của Vinamilk.
Với lý do công ty chuẩn bị thực hiện chương trình thiện nguyện cho công nhân và các hộ khó khăn.
Vy nhanh chóng nhận được mức chiết khấu gần hai mươi phần trăm cho đơn hàng lớn.
Cô không hề khách sáo.
Sữa tươi tiệt trùng không đường. Sữa tươi ít đường. Sữa hạt. Sữa đặc. Sữa bột dành cho người lớn. Sữa dinh dưỡng cho người cao tuổi. Sữa dành cho phụ nữ mang thai. Sữa công thức cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Ngay cả dòng sữa dành cho trẻ dị ứng đạm sữa bò cũng được cô lấy thêm không ít.
Nhân viên bán hàng nhìn đơn đặt hàng mà miệng cười tươi rói. Thái độ phục vụ nhiệt tình hơn mọi khi.
Có vẻ KPI tháng này của cô ta đã vượt chỉ tiêu, có khi năm nay còn được trích nhiều hoa hồng hơn mọi năm.
…
Rời khỏi đại lý sữa.
Vy tiếp tục ghé một cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm mẹ và bé.
Lần này, cô mua gần như không sót thứ gì.
Tã dán. Tã quần. Khăn ướt. Khăn sữa. Bình sữa. Núm ti. Máy hút sữa. Máy hâm sữa. Kem chống hăm. Nhiệt kế điện tử. Men vi sinh. Vitamin tổng hợp. Canxi. DHA. Axit folic.
Những món đồ này khá cồng kềnh. Đặc biệt là tã.
Vy quyết định dùng dịch vụ giao thẳng về biệt thự.
Dù có người nhìn thấy cô cũng không sợ. Lúc loạn thế người ta chỉ nghĩ đến đồ ăn, ai quan tâm tã em bé làm gì.
…
Điểm dừng chân cuối cùng trong buổi chiều là khu chợ truyền thống chuyên bán đồ gia dụng.
Khác với siêu thị. Giá ở đây mềm hơn rất nhiều.
Vy thong thả đi từng gian hàng.
Dầu gội. Sữa tắm. Xà bông. Kem đánh răng. Bàn chải. Nước giặt. Nước rửa chén. Nước lau sàn. Bột giặt. Giấy vệ sinh. Khăn giấy. Băng vệ sinh ban ngày, ban đêm, hằng ngày. Dung dịch vệ sinh phụ nữ.
Ngay cả dao cạo râu, bấm móng tay, bông ngoáy tai, tăm xỉa răng và kim chỉ may vá cô cũng không bỏ sót.
Nhìn từng thùng hàng chất đầy đến mức không còn chỗ trống sau chiếc xe bán tải cô mượn của ba.
Vy mới chợt nhận ra. Trong cuộc sống hằng ngày.
Có rất nhiều thứ nhỏ bé đến mức người ta chẳng bao giờ để ý.
Chỉ đến khi mất đi. Mới biết chúng quan trọng đến nhường nào.