Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 31: Ngược tâm một tra thái tử

admin 602 Chữ Cài Đặt

Thành thân đã hơn ba tháng, bụng của thái tử phi vẫn không có chút động tĩnh nào.

Thời gian đầu, Tâm phu nhân còn cảm thấy đây là chuyện bình thường, chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở Tâm Tâm đôi câu. Nhưng ba tháng trôi qua, bà bắt đầu không giấu được sự sốt ruột trong lòng.

Hôm nay, nhân dịp gặp được trưởng nữ tại tiệc mừng thôi nôi con trai Hoàng tả thị lang, Tâm phu nhân liền kéo nàng đến một góc vắng người, hạ giọng dò hỏi:

“Mấy thang thuốc lần trước mẫu thân sai người đưa qua cho con, con đã dùng chưa? Hiệu quả thế nào?”

Tâm Tâm nhớ lại những thang thuốc hỗ trợ dễ mang thai mà mẫu thân cho người mang đến mấy ngày trước, trong lòng không khỏi khẽ thở dài.

Thời gian gần đây, Tâm phu nhân luôn tìm đủ mọi cách để giúp nàng sớm thụ thai. Chỉ tiếc là thái tử chưa từng động vào nàng, thuốc thang nhiều đến đâu cũng đều vô dụng.
Trong ký ức của nguyên chủ, nàng đã từng uống không biết bao nhiêu bát canh đắng chát như vậy.

Nàng rũ mắt, vẻ mặt thoáng lộ vẻ lúng túng, khẽ đáp:

“Mẫu thân, con vẫn chưa thấy có động tĩnh gì…”

Tâm phu nhân nghe xong liền thở dài một tiếng, giọng nói mang theo vài phần bất lực:

“Tâm Tâm, mẫu thân biết con là đứa ngoan ngoãn, không tranh không đoạt. Nhưng chuyện nối dõi này, con không thể cứ mãi thờ ơ. Hoàng gia coi trọng thứ tự, đề cao quy củ đích thứ. Con là thái tử phi, nếu con còn chưa mang thai, làm sao hoàng gia có thể để muội muội con có thai trước được?”

Bà dừng lại một chút rồi tiếp lời, ngữ khí càng thêm nghiêm túc:

“Muội muội con dù sao cũng chỉ là trắc phi, cần sớm có con để giữ vững vị trí. Sau này thái tử sẽ đón thêm người mới vào hậu cung, chỉ khi hai đứa đều có con làm chỗ dựa thì địa vị mới thật sự vững vàng. Như vậy, ta và phụ thân con cũng mới có thể yên tâm. Con không nghĩ cho bản thân mình, thì cũng nên nghĩ cho muội muội con, cố gắng thêm một chút.”
Tâm Tâm khẽ rũ mắt, cúi đầu thật thấp, dáng vẻ ngoan ngoãn như cũ, nhỏ giọng đáp:

“Mẫu thân, con sẽ cố gắng.”

Dặn dò con gái xong, Tâm phu nhân lại gọi vị ma ma thân cận của Tâm Tâm đến bên.

Hoàng ma ma là người do Hoàng hậu đích thân phái tới, chuyên phụ trách hỗ trợ Tâm Tâm quản lý hậu viện Đông cung. Bà là tâm phúc nhiều năm của Hoàng hậu, thân phận và lập trường đều không cần nghi ngờ.

Tâm phu nhân dĩ nhiên cũng đặt trọn niềm tin vào vị ma ma này. Bà không vòng vo, khéo léo nhờ ma ma thay mình để ý, chiếu cố con gái, lời trong lời ngoài đều xoay quanh chuyện mang thai của thái tử phi.

Hoàng ma ma đã lăn lộn trong cung nhiều năm, sao có thể không hiểu thâm ý ấy. Bà biết rõ, Tâm phu nhân muốn mình âm thầm tạo thêm cơ hội để thái tử và thái tử phi ở bên nhau nhiều hơn. Thực ra, đây cũng chính là dụng ý của Hoàng hậu khi phái bà đến Đông cung.
Chỉ tiếc, thái tử tính tình ương bướng, mềm không nghe, cứng cũng không chịu. Muốn xoay chuyển tâm ý của hắn, quả thực không phải chuyện dễ dàng.