Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 3: Ngược tâm một tra thái tử

admin 544 Chữ Cài Đặt

Đương nhiên, đây chỉ là lời đồn, sự thực là khi tên cướp kia vừa xông vào trong kiệu, hộ vệ phủ thượng thư đã kịp thời lao đến bảo vệ nhị tiểu thư. Tuy nhiên, lời đồn ác ý vẫn cứ bị các thế lực vô hình cố tình tản ra, lan truyền rộng rãi.

Trên triều, đã có mấy vị đại thần dâng sớ, bóng gió ám chỉ nhị tiểu thư phủ thượng thư không còn thích hợp với vị trí thái tử phi, thỉnh cầu Hoàng thượng và Hoàng hậu một lần nữa tuyển chọn người khác xứng đáng hơn.

Nhiều kẻ trong triều sớm đã ôm tâm tư rục rịch, muốn nhân cơ hội này đẩy con gái nhà mình lên ngôi vị thái tử phi, bởi vậy chuyện này lại càng bị đẩy lên náo động, ngày một ầm ĩ khắp trong ngoài kinh thành.

Cuối cùng, trước sức ép nặng nề của triều thần, Lạc Cảnh Gia đành phải thỏa hiệp, chỉ dâng tấu xin Hoàng thượng phong cho Tâm Như làm trắc phi.
Hoàng thượng cảm thấy cách làm này cũng thỏa đáng, phong làm trắc phi, vừa thể hiện được ân sủng và nhân tâm của mình đối với phủ thượng thư, lại không khiến quần thần quá mức phản đối, thể diện hoàng gia được giữ vẹn, mà hoàng nhi cũng vẫn có được người trong lòng.

Cứ như vậy, thánh chỉ phong nhị tiểu thư phủ thượng thư làm trắc phi thái tử được ban xuống.

Vị trí thái tử phi bị bỏ trống, ngay lập tức lại trở thành đề tài để bá quan văn võ bàn luận sôi nổi trong triều.

Rất nhiều người trong triều đều nhăm nhe muốn đưa con gái nhà mình vào vị trí này, trên điện tranh luận kịch liệt không dứt. Cuối cùng, phủ thượng thư lo lắng con gái thứ sẽ bị vị thái tử phi tương lai chèn ép, bèn chủ động xin yết kiến thái tử, kín đáo đề nghị lập Tâm Tâm làm thái tử phi.
Dù sao Tâm Tâm và Tâm Như cũng là tỷ muội ruột thịt, từ nhỏ đã vô cùng thân thiết, nếu để Tâm Tâm ngồi lên vị trí thái tử phi, nàng ắt sẽ hết lòng che chở cho muội muội của mình.

Lạc Cảnh Gia suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu đồng ý, tiến cung thỉnh cầu Hoàng thượng phong Tâm Tâm làm thái tử phi.

Trước ngày ban chỉ, hắn còn cố ý tới gặp Tâm Tâm một chuyến để “căn dặn”. Hắn nói, chỉ cần nàng biết điều, không tranh không đoạt với Tâm Như, hắn sẽ cho nàng vinh quang cao nhất mà một nữ tử có thể có.

Ngày đại hôn, Lạc Cảnh Gia nghênh đón cả thái tử phi và trắc phi cùng nhập phủ. Nhưng đêm động phòng hoa chúc, hắn chỉ bước vào tân phòng của trắc phi. Suốt một năm sau đó, hắn cũng chỉ lui tới nơi ở của trắc phi.

Tâm Tâm vẫn như trước, làm tròn bổn phận của một tỷ tỷ yêu thương muội muội, đồng thời chu toàn trách nhiệm của thái tử phi, quản lý hậu viện Đông cung đâu ra đấy, ngăn nắp không ai bắt bẻ được điều gì.