Tối hôm đó tạm biệt thự của Vạn gia.
Lâm Nhiên đi đến dự tiệc với tư cách là đối tác truyền thông.
Mặc dù hiện tại trong nước công ty của cậu chỉ là một chi nhánh cỏn con nhưng danh tiếng hai anh em cậu mang lại chính là gốc rễ cho sự đàm phán thuận lợi.
– Ngài Vạn cảm ơn ngài đã mời tôi đến tham dự buổi sinh nhật quý giá ngày hôm nay.
Người đàn ông mang chiếc bụng phệ Cùng với gương mặt phúc hậu vui vẻ cười nói một cách niềm nở tràn đầy sự chào mừng.
– Gì chứ! Riêng cậu Lâm Nhiên đây tôi không thể không mời. Trong nước có lẽ rất ít người biết nhưng ngoài nước danh tiếng của hai anh em cậu rất nổi bật. Hai ông chủ đi lên từ bàn tay trắng rất đáng để kết giao.
Nói chuyện xã giao một lúc giám đốc vạn đi tiếp khách khác, còn cậu cũng tự nhiên làm quen dần với những người khác.
Quả thật, là giám đốc truyền thông nên khách khứa nơi đây cũng đủ thể loại người từ minh tinh sao hạng A cho đến những ông chủ lớn trong đa ngành hay những người thuộc gia tộc trong giới siêu giàu đều tụ họp lại đây.
– Ôi trời ai kia! Thì ra là người quen.
Giọng nói không thể quen thuộc hơn được nữa , nó đã ám ảnh Lâm Nhiên suốt những năm tháng tuổi thơ cho đến giờ.
– Lâm Lan Chi không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Lâm Lan Chi nhìn Lâm nhiên với điệu bộ coi thường.
– Đúng tôi cũng không ngờ lại gặp anh ở đây. ANH BA. À không phải gọi là Lâm Nhiên chứ! anh và Lâm An đã bị bố từ mặt rồi còn gì.
Giọng điệu đầy mỉa mai và khinh thường khiến không ít người ở gần đó cũng phải quay lại nhìn.
– Nghe nói Lâm gia nhà các người đã khác, lúc đầu tôi không tin còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng giờ thì tôi tin rồi.
Tiếng tiếng xì xào bàn tán nhỏ lẻ liên tiếp vang lên những người quen biết nhà họ Lâm để ghé giọng nói to nhỏ.
Họ chỉ biết lâm gia chỉ có hai người con một trai một gái không hề biết rằng lại có một người con khác.
– Anh về đây làm gì?
Nhấp một ngụm ly rượu vang Lâm nhiên Cao Ngạn lắc lắc trên tay ánh mắt tràn đầy sự chán ghét nói.
– Không phải việc của cô. Cô chỉ cần biết tôi không liên quan gì đến Lâm ra là được.
Có lẽ thời gian đã khiến con người trưởng thành nếu như ngày xưa Lâm Lan chi sẽ một hai cãi cọ hơn thua cho bằng được, hiện giờ cô ta biết nắm bắt tình hình xung quanh hơn. Lâm Nhiên cũng khá bất ngờ với sự thay đổi này của cô ta.
– Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
Giám đốc Vạn gia đang nói chuyện với khách quý, thì thấy chỗ của Lâm Nhiên đứng đang tập trung khá đông người. Ông mới cùng vị khách quý giá của mình tò mò đến xem chuyện gì xảy ra.
– Diễn ca anh đến rồi.
Khi giám đốc Vạn và người đàn ông đi bên cạnh đến gần hai người.
Giọng nói gương mặt của Lâm Lan Chi thay đổi 180 độ như một diễn viên chuyên nghiệp khiến Lâm Nhiên vừa thấy sợ vừa thấy ghê tởm.
Quay lại đằng sau xem nhân vật nào có thể khiến Lâm Lan Chi thay đổi thái độ như vậy.
– Là anh.
Đầu óc kinh động, Tay chân cảm giác không cử động nổi. Ngươi mà cậu không muốn gặp lúc này nhất đã xuất hiện. LÃNH THỪA DIỄN