Cũng đã về nước một thời gian cha con Lâm Nhiên đã dần quen nhịp sống tại nơi đây. Công ty cũng đang dần đi vào quỹ đạo, mọi thứ đều trở nên ổn định sau giai đoạn thanh lọc.
Nhờ có sự thay đổi cơ cấu mà Lâm Nhiên đã chắt lọc được nhiều nhân tố tiềm năng mới.
Không những vậy cậu còn tìm được cho mình thư ký riêng. Hỗ trợ cậu rất nhiều trong công việc.
Thư ký mới tên Giang Mặc – 24 tuổi. Tuy mới ra trường, đi làm chưa được lâu. Nhưng bù lại rất nhanh nhẹn, ham học hỏi và rất được việc.
Trước khi nhận người này Lâm Nhiên đã điều tra rất kĩ từ bối cảnh đến mối quan hệ. Chưa kể cậu còn quan sát cách làm việc của người này. Để rồi dần dần Lâm Nhiên thả lỏng một chút.
– Thưa Sếp, tối nay cậu lịch hẹn tham dự bữa tiệc được đích thân giám đốc công ty truyền thông Vạn Thịnh mời tới tham dự sinh nhật của ngài ấy ạ.
Nghĩ nghĩ một lúc, tìm cách né tránh bữa tiệc, để rồi suy đi tính lại bữa tiệc này không thể không đi.
Hiện tại công ty đang cần lực lượng hỗ trợ truyền thông, chưa kể có rất nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí, giới thượng và cả đối tác làm ăn trong tương lai nữa.
Bấm nút gọi điện cho Vú, bảo bà ấy đi đón Tiểu Nấm và đừng để phần cơm mình vì hôm nay chắc chắn cậu về muộn.
Thông báo cho Vú Hoa xong, cậu quay sang dặn dò thư kí chuẩn bị lấy quà cho chiều nay.
– Tôi từng đến nhà ông ta, để ý thấy tổng giám đốc rất thích sưu tập ngọc, dù nhìn bày biện trong phòng ít nhưng nếu để ý kĩ chúng đều được đặt ở chỗ tinh tế khách khứa đi vào dễ thấy và giá trị mỗi tượng ngọc đều không hề rẻ.
Đẩy điện thoại trước mặt thư kí. Giang Mặc để ý thấy chiếc vòng cổ đế vương lục xuất hiện trên màn hình. Chiếc vòng cổ chạm khắc hình rồng ngậm ngọc vô cùng tinh xảo.
Nhìn đường vân nét mài đều được chạm trổ tỉ mẩn. Giá của nó đương nhiên không hề rẻ.
– Tôi đã đặt làm chiếc vòng rồi chiều nay trước 5 giờ nhớ đi lấy về.
Giang Mặc tiếp nhận xong, hoàn thiện nốt công việc trình ký rồi ra phòng cửa để lại Lâm Nhiên suy tư mang đầy tâm sự trong phòng.