Lâm Khải Minh từ đầu vẫn luôn quan sát biểu hiện gương mặt Lâm An và Lâm Nhiên, gã muốn nhìn thấy biểu cảm tức tối không cam tâm của cả hai nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì. Cho đến lúc em gái gã đi ra khiêu khích, cứ tưởng được xem một vở kịch hay ho lại không ngờ rằng lại bị nói lại không ngậm được mồm.
Lan Chi khoản này đúng thật vô dụng, đã không làm hai tên đó xấu mặt thì thôi lại bị Lâm An khinh thường nói thân phận con tiểu tam trước mặt bao nhiêu người.
– Lan Chi nói câu không phải anh hai anh ba cũng đừng giận. Dù sao cũng là anh em một nhà không cần nặng lời với nhau như vậy và lại hôm nay cũng là ngày vui của cả hai anh. Hai người cũng nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Dẫu sao thì ba cũng là chủ tịch của công ty, đối tác rất nhiều.
Giọng điệu tưởng chừng hòa giải nhưng lại rất đạo lý dạy dỗ.
Lâm An cũng không phải là người dễ chọc mỉa mai nói lại Lâm Khải Minh.
– Vậy thì cậu về nhà dạy dỗ cô ta cẩn thận vào nên biết thân phận của mình ở đâu.
Bị lời nói khinh thường ra mặt, Lâm Khải Minh thẹn đỏ mặt cảm giác như muốn chui xuống lỗ. Dùng sức lôi kéo Lâm Lan Chi ra chỗ khác mặc kệ cô ta muốn tiếp tục cãi lý.
Đứng vào một góc khuất Lâm Lan Chi giật mạnh tay Lâm Khải Minh uất ức nói:
– Sao anh kéo tay em! Đáng lý ra anh phải cùng em mắng hai tên tiện nhân đó chứ.
Nhìn em gái mình bao bọc chiều chuộng bấy lâu nay Lý Khải Minh thở dài, ánh mắt có phần phẫn uất.
– Ủy khuất em rồi! Nhưng em cũng phải hiểu thân phận chúng ta rất nhạy cảm. Khó khăn lắm mẹ mới có thể leo lên vị trí phu nhân Lâm gia, anh cũng cố gắng để ba trọng dụng. Nếu hôm nay em đánh hai tên kia trước mặt bao nhiêu người, họ sẽ nghĩ về em như thế nào. Không những vậy ba còn bị hủy thanh danh, hình tượng chúng ta gây dựng bấy lâu nay sẽ bị sụp đổ. Lúc đó người được lợi nhất chẳng phải anh em bọn họ sao.
Nghe Lâm Khải Minh phân tích Lâm Lan Chi mới vỡ lẽ ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
– Chẳng lẽ bọn chúng cố tình.
Lâm Khải Minh thấy em gái hiểu vấn đề lôi trong túi áo ra một lọ thuốc màu tím.
– Em yên tâm! Anh trai em không để em thiệt đâu. Anh đã cố tình sắp xếp một phòng trong khách sạn. Còn bố trí sẵn một tên trai bao, chỉ cần Lâm Anh và Lâm Nhiên uống vào bảo đảm sáng hôm sau sẽ có hot seach hai cậu chủ nhà họ Lâm có một buổi tối thác loạn vào ngày sinh nhật.
Nghe kế hoạch của Lâm Khải Minh, Lâm Lan Chi không khỏi thích thú, cô ta xung phong làm người thực hiện.
Nhanh nhẹn lén sai người cho thuốc vào cốc của Lâm An và Lâm Nhiên. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính Lâm An phải về trường đột xuất.Nghe phong phanh luận văn của cậu ta đang có vấn đề cần phải về trương gấp trong tối nay, nên hiện giờ chủ toạ bữa tiệc chỉ còn lại mình Lâm Nhiên.
Tiếc mất 1 đối tượng nhưng vẫn còn 1 đối tượng, Lâm Lan Chi vẫn tiếp tục triển khai kế hoạch, cô ta sai người bỏ thuốc vào ly nước trái cây đưa cho Lâm Nhiên uống.
Đến lúc Lâm An biết được tin em trai mình bị bỏ thuốc lừa lên giường thì cũng đã muộn.
p/s: Sắp sửa anh công 1 xuất hiện rùi.