Đến nội dung chính

Chương 28

admin 653 Chữ Cài Đặt

Khu vườn địa đàng phía sau dinh thự.Xung quanh đều được bao phủ bởi hoa hồng Desdemona. Tượng đài phun nước được đặt ngay đối diện ánh trăng. Màn đêm được điểm lên vài ánh sao như cố tình bao bọc làm đẹp cả khu vườn.

Vincent vừa thoát khỏi tâm điểm. Hắn không thích chỗ đông người.

Nếu như cấp dưới của hắn không bảo khu vườn của nhà bá tước như vườn địa đàng thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ chạm mặt tới những chỗ như thế này.

Đúng vậy đại công tước cao cao tại thượng có một bí mật. Đó chính là hắn thích vườn, hay nói đúng hơn thích thưởng trà và ngủ trong khu vườn.

Tuy nhiên, đáng tiếc thay những bậc thầy thiết kế lại không làm hắn vừa ý. Chỉ khi bước vào dinh thự của bá tước Paul hắn nhận ra đây chính là khu vườn hắn hằng đêm mong ước. Và người làm ra kì tích đó lại là hai con người rất trẻ.
– Chào ngài

Một giọng nói vang lên cắt đứt mạch chiêm ngưỡng của Vincent.

Vincent quay lại, hắn không biết người con trai này là ai.

Chưa kịp hỏi, đối phương đã tự giới thiệu bản thân mình.

– Chào ngài. Em tên là Enoch Evan em trai nuôi của Lâm An. Người đã nói chuyện với ngài lúc nãy ạ.

Ánh mắt nghi ngờ khép lại, tỏ vẻ đã biết.

– Vậy có vấn đề gì sao cậu Evan.

Khuôn mặt non nớt của Enoch ửng đỏ khi nhìn thấy khung sương vai vững chắc dọc theo các cơ trên bắp tay cũng khiến cậu tưởng tưởng mọi thứ.

– Ngài có ý chung nhân chưa ạ.

Nghe cậu hỏi vậy ánh mắt hắn tối lại, như bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng lạnh lẽo. Đôi mày nhíu nhẹ, tạo thành một nếp gấp nơi ấn đường – không quá rõ.

Gương mặt trông vẫn vẫn bình thản, từng đường nét góc cạnh không dao động, nhưng chính cái tĩnh lặng ấy lại toát ra sự đề phòng và nghi ngờ sâu sắc.
Ánh mắt ấy – đôi con ngươi màu xanh ngọc tựa biển sâu quét qua người đối diện một cách chậm rãi. Bờ môi mỏng hơi cong lên, nụ cười lạnh lẽo đầy ẩn ý.

– Tôi chưa. Cậu muốn làm tình nhân của tôi sao cậu Evan

Bị bóc trần lớp vỏ, Enoch cũng không còn cảm thấy xấu hổ hay ngần ngại nữa. Cậu ta nhìn thẳng mặt Vincent tự tin nói.

– Ngài Vincent . Em đã thích anh từ lần đầu tiên. Hãy làm bạn trai em.

Hắn không biết cậu ta lấy cái sự tự tin ấy ở đâu. Định bụng từ chối coi như nghe lầm.

Đột nhiên hình ảnh Lâm An hiện lên trước mắt hắn.

Một điều thú vị được xây dựng nên, Vincent liếm môi nhìn Enoch như thể nhìn một con cờ.

– Được thôi.

Nhận được đáp án bất ngờ hơn những gì mình tưởng tượng. Enoch vui vẻ bổ nhào vào người Vincent rất tự nhiên.

Vincent đáp lại, khuôn mặt hắn giờ đây chỉ còn nụ cười xấu xa. Hắn chợt nghĩ sẽ tiêu khiển hai em nhà này một chút.
Nếu để Lâm An và Enoch Evan đấu đá nhau vì hắn, thì có lẽ cuộc sống của hắn từ giờ trở đi sẽ bớt nhàm chán hơn.

p/s: Vâng thưa các bạn anh công này sẽ không thê nô như anh công Lãnh đâu ạ, phải vả sấp mặt anh ấy nhé.

Bữa tiệc cũng đến hồi kết.

Dịch Vũ khá bất ngờ khi Enoch chịu yên ổn. Lên xe đi về cậu ta cũng không ầm ĩ như lúc đầu trên miệng còn nở một nụ cười ngọt.

Nghĩ rằng chắc hẳn cậu ta say rượu nên cũng chẳng bận tâm nữa, vất vả tập trung dìu Lâm An gần như bất tỉnh về nhà.