Đến nội dung chính

Chương 23

admin 675 Chữ Cài Đặt

Có nhũ mẫu ở đây, vấn đề dinh dưỡng của hai cha con được cải thiện rõ rệt. Phụng Hoa dặn Lâm Nhiên tắm cho tiểu Nấm, tranh thủ tắm cho mình rồi ra ăn cơm là vừa.

tắm táp sạch sẽ xong, hai cha con ngửi mùi hương quen thuộc. Tiểu Nấm đã không chịu đựng được chạy ra tóm chân bà.

– Nhũ Mẫu con đói.

Giọng điệu ngọng ngịu đáng yêu, có chút làm nũng khiến Phụng Hoa mủi lòng liền bế tiểu Nấm ngồi vào bàn ăn liên tục múc thức ăn cho bé.

Nhìn thấy Phụng Hoa đang cho tiểu Nấm ăn, Lâm Nhiên cũng nhẹ nhàng từ tốn ngồi vào bàn thưởng thức hương vị quen thuộc.

– Lâu lắm rồi con mới được ăn cơm nhũ làm. Ngon quá.

Nhìn hai cha con kẻ xướng người họa. Đầu bếp như bà đây thấy tự hào thay.

– Gì mà lâu lắm mới có chưa đầy hai ngày mà. Ăn đi còn nhiều lắm.

Đôi bàn tay dịu dàng gắp thức ăn cho hai cha con giống như một người mẹ làm Lâm Nhiên cảm động không tiếc lời khen ngợi.
Đang ăn cơm, Lâm Nhiên tiện điều khiển bên cạnh bật tivi lên xem tình hình tin tức hôm nay.

Vừa ăn cơm, vừa nghe tin tức nên biên độ nhai của Lâm Nhiên có phần hơi chậm.

Nhũ mẫu biết đây là thói quen xấu của hai anh em nhưng không ngăn cản, bởi lẽ bà biết tin tức đối với người làm kinh doanh cũng là trọng yếu nên chỉ khuyên cố gắng giảm bớt nhiều nhất có thể.

Trên màn hình ti vi, hai cái tên nóng hổi nhất hiện nay “ Lãnh Thừa Diễn” và “ Lâm Lan Chi” làm Lâm Nhiên khựng lại, bật to tiếng tưởng mình nghe nhầm.

– Thưa quý vị, thông tin đang khiến cộng đồng mạng xôn xao những ngày qua, liên quan đến chủ tịch tập đoàn LSK – ngài Lãnh Thừa Diễn. Theo như một số nguồn cung cấp hình ảnh gửi về cho chúng tôi. Có rất nhiều hình ảnh cho thấy có rất sự xuất hiện ngài Lãnh đang hẹn hò bí mật với tiểu thư nhà tài phiệt Lâm thị. Hiện tại, cho đến tận bây giờ hai bên vẫn chưa lên tiếng.
Nhìn tấm hình nhức nhối Lãnh Thừa Diễn hôn Lâm Lan Chi trên cầu dưới ánh trăng rọi mặt hồ trên màn hình như cuốn tiểu thuyết bước ra.

Chiếc đũa trên tay Lâm Nhiên bị bẻ gãy làm đôi. Thì ra chỗ dựa mới của Lâm Thị chính là tập đoàn LSK.

– Tên kia là bố đứa trẻ à.

Nghe nhũ mẫu nói vậy, Lâm Nhiên giật mình quay lại sợ tiểu Nấm biết điều gì đó.

Trên bàn ăn không có thấy tiểu Nấm. Mải mê xem tivi không để ý thì ra bé con ăn xong về phòng học bài từ lâu, hiện giờ bữa cơm chỉ còn cậu và nhũ mẫu.

Lâm Nhiên lặng lẽ mím môi gật đầu, nuốt nghẹn uất ức vào trong.

Nhũ mẫu ngồi đối diện, đứng dạy tiến lại gần ôm cậu vào lòng.

– Ta biết con muốn dấu tiểu Nấm người cha khác của nó là ai. Yên tâm ta sẽ không nói gì trước mặt thằng bé đâu. Những năm qua con đã chịu đựng đủ rồi. Tên kia coi như không tồn tại đi. Hãy sống vui vẻ.
Lời nói giản dị tràn đầy tình thương, cái ôm ấm áp khiến bức tường gai góc bao lâu nay của cậu bị phá vỡ.

Lâm Nhiên ôm Phụng Hoa khóc như một đứa trẻ. Cậu khóc không phải vì yêu người đàn ông kia hay ghen tức, cậu khóc vì tủi hờn vì những năm tháng mệt mỏi khổ sở một mình cậu phải chịu đựng gánh vác.

Cậu tự nhủ mình sẽ chỉ khóc nốt ngày hôm nay. Lâm Thị, Lãnh Thừa Diễn cậu sẽ không tha thứ cho một ai. Những kẻ khiến cậu đau khổ, cậu sẽ khiến họ trả giá gấp vạn lần.