Đến nội dung chính

Chương 15

admin 630 Chữ Cài Đặt

Lâm An nhìn người đàn ông trước mặt có vẻ quen biết mình, làm cậu đặt một dấu hỏi chấm trong đầu thật lớn . Cậu không nhớ mình đã gặp mặt người này ở đâu.

– Xin hỏi? Chúng ta đã từng gặp nhau sao

Lãnh Thừa Diễn không ngờ người anh ta hằng tìm kiếm bao lâu nay lại không nhớ anh là ai. Chẳng lẽ đêm hôm đó không để lại cho cậu một chút ấn tượng nào sao.

– Thưa chủ tịch. Đây là cậu Lâm An. Cậu ấy là người muốn bán khu đất trang trại tại tỉnh Sơn Nguyên

Giọng nói trầm ấm của thư kí cắt ngang cảm xúc của cả hai. Lãnh Thừa Diễn thấy mình cũng hơi thất thố nhanh chóng thu hồi lại bộ dáng không đứng đắn, quay lại dáng vẻ lịch thiệp nghiêm túc như ban đầu. Hắn nhận ra đây là công việc, không thể để người con trai xinh đẹp này có ác cảm nghĩ hắn việc tư lấn át việc công.
Lãnh Thừa Diễn đưa tay ra trước mặt Lâm An tỏ ý muốn bắt tay làm quen lại từ đầu với cậu. Lâm An cũng không e ngại bắt tay lại. Cú bắt tay cũng đủ thời gian cho Lãnh Thừa Diễn đánh giá phẩm vị người đối diện.

Theo như những gì hắn quan sát từ nãy tới giờ, Lâm An là một người rất giỏi.

Khỏi phải nói điều đó được thể hiện rất rõ qua cách làm việc chuyên nghiệp thông minh và sự tự tin khi dám đứng trước mặt hắn phân tích hiểu rõ thị trường và đàm phán điều kiện với hắn.

Từ vẻ đẹp trí tuệ tới vẻ đẹp ngoại hình Lãnh Thừa Diễn cực kỳ ưng ý cả hai. Người đàn ông mà hắn nhắm tới đương nhiên không phải dạng tầm thường càng không thể là một cái bình hoa di động được.

– Vậy chúng ta sẽ kí kết chứ

Lâm An luôn quan sát từng chút một thái độ người đàn ông giàu trước mặt này. Cậu đã chuẩn bị rất tốt đảm bảo không hề có sự sai xót trong bản hợp đồng cũng như nắm bắt tiềm năng của khu đất để có thể định giá cân bằng cho hai bên một cách tốt nhất.
Lãnh Thừa Diễn gõ gõ bàn như đang suy tính điều gì rồi nhìn cậu mỉm cười nguy hiểm nói.

– Đương nhiên sẽ kí kết. Nhưng kí xong tôi muốn mời cậu đi ăn trưa coi như chúc mừng việc kí kết của chúng ta thành công tốt đẹp được chứ.

Lâm An đồng ý, đây là việc hiển nhiên nên không có gì quan ngại. Chưa kể việc được đích thân chủ tịch của một tập đoàn lớn mời ăn là đãi ngộ các công ty khác nằm mơ cũng không có được, dại gì mà cậu không chấp nhận.

– Không biết cậu có dị ứng đồ gì không. Hay thích ăn gì

– Tôi không kiêng cữ, còn về nhà hàng món ăn tùy chủ tịch quyết định ạ.

Lâm An giữ thái độ khách sáo.

Lãnh Thừa Diễn là chủ nhà còn cậu là khách nên tùy ý đối phương.

Được người nhung nhớ đặt niềm tin, hắn rất nhiệt tình giới thiệu nhà hàng món ăn, nếu không phải Lâm An nhắc nhở kí kết thì hắn đã định đứng dạy dẫn cậu đi ăn ngay lập tức.
Sau khi việc kí kết hoàn thành , 15 phút sau, hơn 50 triệu USD đã được chuyển thẳng vào tài khoản của cậu.

Xong công việc Lãnh Thừa Diễn bảo thư kí không cần chuẩn bị xe. Đích thân hắn dẫn lâm An lên chiếc Maybach lái thẳng đến nhà hàng hắn đã chuẩn bị từ trước.