Đến nội dung chính

Chương 10

admin 756 Chữ Cài Đặt

Bất ngờ trước câu hỏi của Lâm Nhiên. Trình Sự chỉ cười nhạt rồi lại đắm chìm tiếp vào trong những mảnh kí ức còn sót lại kể cho bọn họ nghe về mẹ của chúng

– Có lẽ hình tượng mẹ trong mắt các cháu là một người rất đáng sợ nhỉ nhưng khi còn trẻ, mẹ của các cháu là một người xinh đẹp, tốt bụng lại tài giỏi. Nói không tin chứ một mình bà có thể kiếm tiền nuôi dưỡng cô nhi viện mà không cần sự viện trợ của mạnh thường quân. Cuộc sống của bà thật hoàn mỹ cho đến cái năm bà bước sang tuổi 25.

Nói đến đây giọng điệu của Trình Sự bắt đầu chậm lại có phần gằn đi như thể oán hận điều gì đó.

Chú kể rằng bà ấy gặp Lâm Hạo Thắng tại một bữa tiệc xã giao. Tên đó đam mê sắc đẹp của Cao Nghiên, dựng ra một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân và vô vàn vở kịch người đàn ông lịch thiệp tôn trọng phụ nữ. Các cụ thường nói mật ngọt chết ruồi, quả nhiên Cao Nghiên ấy hoàn toàn đắm chìm vào thứ thuốc độc đó không thể dứt ra được. Lần đầu tiên Trình Sự gặp Lâm Hạo Thắng, ông đã biết tên đó không phải loại tử tế gì, đã không biết bao nhiêu lần khuyên Cao nghiên chia tay gã. Thế nhưng, con người khi yêu sẽ trở nên mù quáng không quan tâm phải trái gì nữa.
Và rồi Cao Nghiên có thai, hai người tổ chức đám cưới. Xuyên suốt trong đám cưới đó chỉ có duy nhất cô dâu là hạnh phúc còn Lâm Hạo Thắng lại khó chịu. Đối với Cao Nghiên, gã ta chỉ muốn gặp dịp thì chơi. Còn cưới việc cưới xin hắn muốn lấy một người thuộc tầng lớp thượng lưu giúp lão củng cố địa vị kinh doanh hơn là một người không có bối cảnh. Chỉ là, Lâm Hạo Thắng không ngờ rằng Cao Nghiên lại nhanh trí nói truyện mang thai với lão gia tử trước nên dưới sự thúc ép của lão gia tử gã bắt buộc đành phải cưới.

Lấy nhau về, cuộc sống hôn nhân không hề màu hồng giống như Cao Nghiên tưởng tượng. Lâm Hạo Thắng suốt ngày đi ra ngoài không về, lúc ở nhà thì lúc nào cãi nhau ít thì hai trận nhiều thì bốn năm trận. Kể cả khi Cao Nghiên khoe ảnh siêu âm thai cũng không khiến Lâm Hạo Thắng hồi tâm chuyển ý.
Để rồi, một ngày kia đã có một người thật sự để lại vết kim trong lòng Lâm Hạo Thắng không dứt ra được đó là Vương Hiểu Tình.

Khác với những người phụ nữ khác Vương Hiểu Tình là người mà Lâm Hạo Thắng yêu thật.

Cô ta ngang nhiên đứng trước mặt Cao Nghiên thông báo rằng cô ta cũng có thai, cái thai cũng chỉ kém có 3 tháng. Khác với Cao Nghiên không có nhà ngoại hậu phương, Vương Hiểu Tình tuy chỉ là diễn viên nhưng lại xuất thân từ Vương Thị chuyên phân phối cửa hàng máy lọc nước. Mặc dù chẳng thể nào so sánh với các tập đoàn lớn nhưng lại có thể lấn át người không có bối cảnh như Cao Nghiên.

Nỗi đau chồng lên nỗi đau khiến Cao nghiên tuyệt vọng ảnh hưởng tới thai nhi nên Lâm An và Lâm Nhiên sinh ra sớm hơn dự định 2 tháng. Đỉnh điểm của sự tràm cảm là khi bác sĩ thông báo hai anh em bọn họ mắc bệnh hiếm gặp hai bên tai đều không nghe thấy được ngoài ra còn di chứng phụ chưa được kiểm chứng.
Người cha chồng luôn bênh vực sau khi nghe kết quả của hai đứa trẻ cũng từ bỏ hai đứa cháu mới sinh ra và chuyển hướng hy vọng lên đứa trẻ chưa ra đời trong bụng Vương Hiểu Tình. Vốn đã muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này, Lâm Hạo Thắng không ít lần dựa vào truyện này đề cập ly hôn nhưng đều bị Cao Nghiên bác bỏ. Để rồi đến một ngày cơn tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm không thể chịu đựng được nữa mẹ bọn họ mới quyết định nhảy làu tự vẫn chứ quyết không chịu ly hôn.

– Mẹ như vậy thật không đáng.

Lâm An thấy tiếc cho mẹ vì một người như vậy mà hủy hoại bản thân.