Đạo diễn Trương cũng bày tỏ: “Đúng vậy, cô Doãn, hôm qua nếu không có cô, e rằng cả đoàn làm phim chúng ta đều xong đời rồi.”
“Tôi cũng chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi, không cần phải như vậy đâu.” Cô từ chối.
May mà đạo diễn Trương nhìn ra sự khó chịu của cô, ông dứt khoát chốt hạ: “Được! Vậy ở phim trường tôi vẫn gọi cô là Tiểu Doãn nhé, ha ha!”
Chu Mẫn Vũ vỗ ngực khẳng định: “Chị Doãn, từ nay chị chính là thần tượng của tôi, ai còn dám bôi nhọ chị, tôi sẽ xử kẻ đó!”
Trong lòng anh ta vô cùng kích động! Bên cạnh mình lại có một vị đại sư chân chính, sống sờ sờ.
Mấy kẻ ngốc trên mạng ngày nào cũng chửi bới đại sư thế này thế nọ, đúng là dở hơi.
Đại sư cần phải bám đuôi người khác sao?
Vừa có nhan sắc lại vừa có năng lực.
Phải là người khác bám đuôi cô mới đúng.
Cái tên Trần Thuần kia là cái thá gì? Bảo chị ấy quyến rũ á? Nằm mơ đi!
Vì hai cảnh quay sáng nay chỉ có phần diễn của Doãn Nặc Sam và Chu Mẫn Vũ nên các diễn viên còn lại vẫn còn nghỉ ngơi.
Vừa hay lại sắp xếp cho truyền thông phỏng vấn nam nữ chính.
Lúc này, có một tòa soạn tạp chí chuyên viết mấy tin đồn đã đến sớm để canh.
Thế là họ đã chụp lại được cảnh đạo diễn Trương và Chu Mẫn Vũ ân cần với Doãn Nặc Sam.
“Kỳ lạ thật, sao đạo diễn Trương và Chu Mẫn Vũ lại nhiệt tình với Doãn Nặc Sam như vậy, trông còn có vẻ rất cung kính nữa?”
“Không biết nữa, trên mạng đều đồn Doãn Nặc Sam có kim chủ, giờ như thế này thì khéo là thật đấy.”
Hai người vừa đi vừa lầm bầm trên đường trở về tòa soạn.
“Này! Tôi có một ý hay, đăng đoạn này lên mạng đi, chắc chắn sẽ hot.”
Chẳng mấy chốc, vài từ khóa đã chen chân lên bảng xếp hạng hot search trên Weibo.
[Bùng nổ! Bằng chứng thép tiểu hoa đán nổi tiếng Doãn Nặc Sam có kim chủ!]
[Bùng nổ! Doãn Nặc Sam là hồ ly tinh chuyển thế?]
[Doãn XX nổi tiếng khát tình đến thế à?]
[818 những người đàn ông từng bị Doãn Nặc Sam câu dẫn!]
Nhấp vào các từ khóa tìm kiếm tương ứng, post đầu tiên chính là video đạo diễn Trương và Chu Mẫn Vũ cung kính đón tiếp cô tại phim trường.
Captions thì đủ kiểu.
Bình luận bên dưới vô cùng khó nghe.
[Gái điếm Doãn đúng là đi đến đâu ngủ đến đó.]
[Gái điếm Doãn có thể cút khỏi giới giải trí được không???]
[Phục luôn, mới bị bóc chuyện câu dẫn anh trai nhà mình, giờ đã lên cơn giật mồng rồi à.]
[Lầu trên đừng có ghen ăn tức ở, kim chủ lần này gái điếm Doãn câu được chắc chắn cực kỳ khủng, nếu không sao đạo diễn Trương lại phải cúi đầu khom lưng như thế.]
[Ha ha, không hiểu sao Doãn Nặc Sam có thể nổi tiếng được]
[Nói một câu thật lòng có bị đánh không nhỉ? Cái mặt của Doãn Nặc Sam đúng là đẹp thật.]
[Cái này không cần tranh cãi… dù nhân phẩm Doãn Nặc Sam có tệ thế nào thì gương mặt của cô ta đúng kiểu là nhìn một lần muốn ngắm mãi.]
[Nếu Doãn Nặc Sam đừng có õng ẹo như đĩ thì tôi nghĩ mình vẫn khá thích nhan sắc của cô ta.]
[Ha ha, giờ seeders không tẩy trắng được nhân phẩm nữa nên chuyển sang bài ca nhan sắc à?]
Dưới mỗi hot search toàn là sân chơi của các anti fan.
…
Tại phim trường, trợ lý Tiểu Lưu thở hổn hển chạy tới.
“Chị Nặc Sam, không xong rồi.”
Doãn Nặc Sam ngồi trên ghế nằm, đưa cốc nước trên tay cho cô ấy. Tiểu Lưu mở nắp cốc, uống một hơi cạn sạch nửa bình.
Lúc này Tiểu Lưu mới thở phào một hơi. Cô ấy đưa điện thoại cho Doãn Nặc Sam, báo cáo với cô: “Chị Doãn, sáng nay lúc đạo diễn Trương và Chu Mẫn Vũ đón chị đã bị phóng viên chụp lại. Họ đăng đoạn video này lên mạng, cố tình dẫn dắt dư luận nói rằng chị tìm được một kim chủ cực kỳ ghê gớm.”
À há, đúng là không hiểu kiểu gì luôn?
Doãn Nặc Sam day day sống mũi, cảm thấy hơi mệt mỏi. Chẳng qua chỉ là do mới đến thế giới này, cô chưa kịp quen với nhịp sống ở đây, còn phải làm quen với những thiết bị công nghệ cao, rồi từ từ khôi phục linh lực mà thôi.