Đến nội dung chính

Chương 11

admin 828 Chữ Cài Đặt

Anh ta cầm lấy máy tính bảng, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.

Đến cửa, một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau: “Mang lại đây.”

Lý Ân đảo mắt lên tận trời.

Hừ, anh ta biết ngay mà.

Hàn Mục Dã nhìn những lời chửi bới đồng loạt trên máy tính bảng, áp suất xung quanh càng lúc càng thấp: “Xử lý đi.”

Lý Ân: Vãi chưởng?

Anh ta nhìn vẻ mặt của sếp nhà mình với vẻ vô cùng kinh ngạc: “Xử lý ạ?”

Có phải anh ta nghe nhầm rồi không? Hay là hôm nay sếp chưa tỉnh ngủ? Mọi khi đều là xem xong rồi nói mấy câu như “đừng cho tôi xem nữa”, sao hôm nay lại muốn ra tay rồi?

Vẻ kinh ngạc của Lý Ân thể hiện quá rõ ràng, lúc này Hàn Mục Dã mới nhận ra vấn đề của mình. Anh hắng giọng đầy ngượng ngùng: “Cậu nghe nhầm rồi, ra ngoài đi!”

Chẳng qua anh chỉ nghĩ tới việc cô nàng đó gần đây đã thay đổi thành một người khác, cũng khá thú vị.
Mối quan hệ của hai người gần đây cũng tốt hơn nhiều.

Anh nhìn những bình luận đó là lại thấy không thoải mái, dù sao cũng là cô em gái mình ở bên suốt quá trình trưởng thành, muốn giúp đỡ một chút cũng là chuyện bình thường.

Kết quả cái biểu cảm này của Lý Ân là sao? Thật là! Không muốn làm nữa đúng không.

Hừ, thôi bỏ đi! Vậy thì cứ để anh xem xem cô nàng đó tự mình sẽ xử lý thế nào, nếu không được thì tính sau vậy…

…

Sự việc trên mạng không ngừng nóng lên, thế nhưng ngay trong làn sóng mắng chửi vô tận ấy, một bài đăng bóc phốt ẩn danh dần dần nổi lên.

[Bóc phốt, thân phận thật sự của một nữ minh tinh nổi tiếng đầy rẫy phốt đen!!!]

Hiện tại, nữ minh tinh đầy rẫy phốt đen đang hot nhất giới giải trí chính là Doãn Nặc Sam, hơn nữa lúc này những phốt của cô đang treo cao chót vót trên hot search, cho nên chỉ cần nhìn qua bài đăng này cũng biết ám chỉ ai.
[Chị em tốt của chủ thớt là nhân viên trong một đoàn làm phim, tối hôm qua gọi điện cho chủ thớt kể một chuyện. Ban đầu chủ thớt cũng chẳng để tâm, kết quả hôm nay vừa lên Weibo đã nhìn thấy một đoạn video nào đó, rồi liên tưởng đến chuyện chị em tốt kể hôm qua, bây giờ đang trốn trong chăn run rẩy đây này. Yhân phận của nữ minh tinh kia thật sự quá đỉnh chóp rồi.]

[Vãi chưởng, xí chỗ hàng đầu, xí chỗ hàng đầu.]

[Đang hóng bom tấn chấn động đây…]

[Chủ thớt có thể nói nhanh lên không, sao cứ treo người ta thế này hoài vậy!!!]

[Khụ, có phải là người mà tôi đang nghĩ tới không?]

[Trả lời lầu trên, không cần nghi ngờ đâu, chính là người mà bạn đang nghĩ tới đó.]

[??? Nữ minh tinh ngủ với đại gia thì có thân phận gì chứ?]

[Chắc là vị kim chủ mà lần này cô ta ngủ cùng có chút bản lĩnh thôi mà.]
[Phụt, lát nữa chủ thớt mà tiết lộ thân phận của nữ minh tinh kia, các người đừng có quỳ xuống cầu xin tha thứ đấy.]

[Chủ thớt đừng có bỏ dở giữa chừng, mau tung tiếp đi!]

[Không thể nào….. chẳng lẽ là thật sao?]

[Á á á á, tôi cũng nghe chồng tôi nói, sau đó tôi còn mắng anh ấy một trận, đuổi anh ấy ra phòng khách ngủ rồi.]

[Nếu như là thật….. thì tôi chỉ có thể nói là tôi không xứng. Tôi thậm chí còn không có tư cách ghét cô ấy, phàm nhân như chúng ta ngay cả việc nhắc đến tên cô ấy cũng là sự sỉ nhục đối với thần linh.]

[Không phải, mấy người lầu trên đang đánh đố cái gì thế, nói mau đi! Đừng có vòng vo nữa.]

[Đã 2 tiếng 33 phút trôi qua kể từ khi chủ thớt đăng bài rồi, tại sao vẫn chưa có diễn biến tiếp theo? Không phải là chiêu trò câu view đấy chứ.]

[Quả nhiên là do nữ minh tinh kia tự xào nấu. Tác phẩm thì không có, chỉ biết làm trò lố trên mạng. Nói thật là mau cút đi cho rảnh nợ.]

[Đừng nói là chủ thớt bị bên quan hệ công chúng mua chuộc rồi nhé.]

[Đây nè, đây nè, chủ thớt vừa mới dậy ăn một bữa cơm để bớt sợ đây!]

[Chắc mọi người biết nữ minh tinh kia gần đây đang quay một bộ phim kinh dị ha? Kết quả ngay đêm khai máy đã xuất hiện một sự kiện không bình thường.]