Nội dung chương trình bắt đầu bằng màn giới thiệu sáu vị khách mời, tiếp đó là hành trình tự xuất phát của từng người. Mọi thứ diễn ra khá bình lặng, bầu không khí ở phần bình luận (bullet screen) cũng vô cùng hài hòa, không hề xảy ra tranh cãi đột ngột nào.
Nhưng từng trải qua quá trình ghi hình tận mắt, Vân Thư thừa hưởng sự hiểu rõ rằng vẻ bình yên này tuyệt đối sẽ không kéo dài mãi.
Quả nhiên, khi chương trình phát sóng được một nửa, đến đoạn sáu người cùng xuống đầm lội bùn đào ngó sen, phần bình luận lập tức bùng nổ.
Nhất là lúc thấy Kỷ Thần cầm tay chỉ An Nhiên cách đào ngó sen, sự chú ý của Vân Thư hoàn toàn không còn tài nào đặt nổi vào nội dung show nữa, toàn bộ tâm trí đã bị hàng loạt bình luận đủ mọi sắc thái cuốn trôi đi mất.
Nào là “Trà xanh tâm cơ”, “Anh trai tránh xa cô ta ra một chút!”, “Cấm nắm tay người ta đấy, buông ra mau!!!”… những dòng bình luận cứ thế tuôn ra không dứt.
Đợi đến khi tập phim khép lại, Vân Thư lập tức lướt Wibo phụ để hóng hớt, quả nhiên đã có mấy từ khóa leo lên top tìm kiếm hot search.
Vị trí cao nhất hiển nhiên là hashtag #ĐiềnVienKý# vốn đã được hâm nóng từ trước khi chương trình lên sóng.
Ngay phía dưới chính là #KỷThầnDạyAnNhiênĐàoNgóSen#, nhiệt độ của chủ đề này còn đang không ngừng leo thang, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ vượt mặt cả tên chương trình để chen chân vào top 3 hot search.
Kéo xuống thêm chút nữa là ba chủ đề #BiênCaoTrácVănGiaThụ#, #HùngAnLôiĐángYêuQuá#, cùng với #VânThưKiêuSaLạnhLùng#.
Nói đến hai chủ đề đầu thì Vân Thư còn tò mò bấm vào xem xem thiên hạ bàn tán gì, chứ riêng cái hashtag dính đến tên mình thì dẫu chẳng cần đọc cô cũng đoán được bên trong viết những gì.
Dù sao thì đây cũng là điều cô đã tính toán từ trước.
Bởi thực chất cô chẳng thể nào nhiệt tình niềm nở giao du với nam nữ chính được, thế nên thà mang tiếng là kiêu kỳ lạnh lùng còn hơn bị châm chọc là đối xử phân biệt, ít ra kiểu xây dựng hình tượng này chỉ bị chê là tính cách vốn dĩ thế, chứ không ai bới móc được gì hơn.
Nhưng chắc chắn phía Khương Nam cũng sẽ không mặc kệ để chủ đề này lệch hướng đi xuống xấu xí. Vừa hay lúc chủ đề vừa chớm leo lên hot search, lượng fan khiêm tốn của Vân Thư đã nhanh chóng nhảy vào bình luận định hướng, lái từ “lạnh lùng” sang hướng giải thích rằng cô vốn chỉ giữ khoảng cách với những người mới gặp lần đầu mà thôi.
Đợt công chiếu đầu tiên của “Điền Viên Ký” hạ màn với hiệu ứng vô cùng bùng nổ.
Ngoài các chủ đề trên hot search, cộng đồng mạng cũng phản ứng nhanh như chớp. Chỉ vỏn vẹn trong hơn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, không những sáu khách mời trong chương trình được ghép đôi thành các chiến hạm CP đủ kiểu, mà netizen còn chu đáo đặt cho từng cặp những cái tên nghe vô cùng kêu.
Ví dụ như Biên Cao Trác với Văn Gia Thụ thành CP “Cao Số”, Vân Thư với Hùng An Lôi thành CP “Souffle”, còn Kỷ Thần và An Nhiên thì tất nhiên là CP “Kỷ Nhiên”…
Vân Thư đọc mà cứ phải tặc lưỡi thán phục, thầm nghĩ cư dân mạng thời nay thực sự quá ư là mặn mòi và tài năng.
Tuy nhiên, thái độ của cộng đồng fan đối với những chiếc CP này lại muôn hình vạn trạng.
Lấy Biên Cao Trác và Văn Gia Thụ làm ví dụ, vì đôi này từng hợp tác từ trước, lại thêm đoạn tình nghĩa anh em cãi cọ chí choé hiện rõ mồn một trên sóng truyền hình, nên dẫu người xem có đẩy thuyền đi chăng nữa thì chủ yếu cũng chỉ mang tâm lý vui là chính, chứ chẳng ai quá mức nhập tâm hay chân tình thực ý cả.