Một nhân vật có chiều sâu thế này, nếu diễn xuất ra chất thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng khán giả.
Thế nhưng đồng thời, thử thách diễn xuất đối với nhân vật này cũng cực kỳ nặng ký.
Đặc biệt là Anna có khá nhiều phân cảnh hành động trong phim, thậm chí còn có vài đoạn trực tiếp giao đấu tay đôi với nam chính.
Dù vậy, sức hút mà nhân vật này mang lại vẫn vượt xa Vân Thư so với nhân vật Phương Thuần.
Vân Thư xem đến mức hưng phấn hẳn lên, lập tức nhấc máy gọi cho Khương Nam để hỏi xem đối thủ cạnh tranh cho vai Anna hiện tại gồm những ai.
Khương Nam có vẻ đã lường trước việc cô sẽ nhắm đến nhân vật này nên không chần chừ mà đọc vanh vách mấy cái tên, trong đó thậm chí còn có một tiểu hoa tuyến đầu có vị trí cao hơn Vân Thư một bậc, từng đóng chính vài bộ phim thần tượng và đạt hiệu ứng khá tốt.
Vân Thư nghe xong liền trầm mặc.
Nhận ra sự chùng xuống của cô, Khương Nam liền lên tiếng trấn an: “Em đừng có lo lắng quá. Cái cô Lạc Tân Nguyệt đó tuy trước đây đóng phim thần tượng thu hút được độ chú ý, nhưng cả về ngoại hình lẫn kỹ thuật diễn thì chẳng có gì đáng để em phải dè chừng cả. Em cũng biết rồi đấy, đóng phim thần tượng thì có cần đòi hỏi kỹ thuật diễn gì cho cam.”
Dù nghe có vẻ hơi phũ phàng, nhưng Vân Thư không thể phủ nhận đó là sự thật.
Bởi vì chính bản thân cô cũng từng góp mặt trong hai bộ phim thần tượng, việc quay phim chẳng tốn mấy sức lực hay đòi hỏi nội tâm chiều sâu gì sất.
Hơn nữa tiến độ quay phim truyền hình thường cực kỳ dồn dập, đạo diễn chỉ cần thấy ổn là hô “cắt” để chuyển sang cảnh tiếp theo luôn.
Cái cảnh mà giới thực lực phái hay bịa ra trên mạng kiểu như đạo diễn bảo đạt rồi mà diễn viên vẫn đòi diễn lại cho vừa ý ấy hả, trong đoàn phim thần tượng gần như là chuyện hiếm thấy.
Còn về mặt ngoại hình, không phải Vân Thư tự khoe khoang chứ từ ngày cô gia nhập làng giải trí đến nay, số người có nhan sắc lấn át được cô đếm trên đầu ngón tay.
Thêm vào đó cô vẫn luôn quản lý vóc dáng vô cùng nghiêm ngặt, chưa nói đến đâu xa chứ cơ bụng số 11 vẫn lấp ló ẩn hiện kìa.
Tổng hợp lại thì ngoại hình của cô quả thực rất nổi bật, nhưng điều đó chẳng giúp cô ghi điểm nhiều hơn trong buổi casting đâu.
Bởi xét cho cùng, đạo diễn khi ấy chắc chắn vẫn sẽ ưu tiên độ tiệm cận giữa diễn viên và hình tượng nhân vật hơn.
Nghĩ đến đây, cúp điện thoại xong là Vân Thư lại bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để tạo ấn tượng thật sâu sắc với đạo diễn trong buổi thử vai.
Dựa vào mỗi gương mặt đẹp thôi thì chắc chắn không ổn rồi, có lẽ cô phải nghĩ thêm mưu tính kế khác, tìm một lối đi tắt mới được!
…
Thời gian casting được ấn định vào lúc 3 giờ chiều ngày kia, mà trước đó, tập đầu tiên của chương trình “Điền Viên Ký” do Vân Thư tham gia quay hình cũng sắp chính thức lên sóng.
Tập đầu tiên của “Điền Viên Ký” được phát sóng vào đúng buổi tối ngay trước ngày Vân Thư đi casting.
Là show truyền hình đầu tiên mà cô được hợp tác ở cự ly gần với nam nữ chính, Vân Thư cực kỳ coi trọng hiệu ứng của chương trình này. Ngay trước giờ phát sóng, cô đã đăng một bài Wibo để phụ giúp tuyên truyền, rồi đúng 8 giờ tối liền ngồi túc trực trước màn hình máy tính để xem.