Đến nội dung chính

Chương 33

admin 485 Chữ Cài Đặt

Cô coi như cũng đã tự nuông chiều bản thân một phen rồi.

Kỳ Yến: “…”

Biết cô cực kỳ để tâm đến vóc dáng, cuối cùng anh cũng chẳng nói gì thêm, quay người ra ngoài gọi điện thoại.

Sau khi dặn dò đồ cần mua, cuối cùng anh lại bồi thêm một câu: “Mua thêm ít trái cây nữa.”

Cô ngồi trước gương buộc tóc.

Sợ buộc kiểu củ tỏi lát nữa sẽ bị tuột, cô chọn cách buộc tóc đuôi ngựa.

Chiếc cổ trắng ngần lộ ra, vài sợi tóc mái lòa xòa hai bên trán.

Trong gương, khuôn mặt cô gái tràn đầy sức sống, làn da đẹp đến mức gần như không thấy lỗ chân lông.

Khương Nịnh cảm thấy rất hài lòng với trạng thái làn da hiện tại.

Ngắm mình trong gương một chút, cô đứng dậy ra khỏi phòng, đúng lúc Kỳ Yến cũng vừa gọi điện xong.

Hai người đang định ra cửa thì cô sực nhớ ra, nói: “Đợi chút, hôm qua em ngủ quên mất, hình như vẫn chưa kịp cài vân tay.”
Lỡ như lát nữa không vào được thì phiền lắm.

Kỳ Yến đứng một bên đợi cô cài xong vân tay cho khóa cửa, rồi cả hai cùng đi thang máy lên tầng ba mươi tư.

Chẳng biết có phải do đến quá sớm không mà lúc cô tới, phòng tập chẳng có một bóng người.

Máy móc trang thiết bị trông đều rất mới.

Nhưng cô cũng chẳng bận tâm, khởi động đơn giản, làm vài động tác giãn cơ rồi leo lên máy chạy bộ bắt đầu vận động.

Kỳ Yến có thói quen tập các bài nâng tạ, lúc rảnh tay cô lại liếc nhìn về phía anh.

Khi mắt chạm vào những khối cơ bắp săn chắc và đầy sức mạnh trên cánh tay anh, cô không kìm được mà nhìn thêm vài cái.

Họ ra ngoài từ khoảng bảy giờ, cho đến tận tám giờ vẫn không thấy ai đến phòng tập.

Cô chạy đến mức thở dốc, nhấn nút tạm dừng rồi chậm rãi dừng hẳn.
Dùng khăn lông trên vai lau mồ hôi, cô hít một hơi thật sâu rồi bước xuống máy chạy bộ để giãn cơ.

Lúc quay về căn hộ đã gần tám giờ hai mươi.

Bữa sáng đã được giao tới, nhưng cô thấy mồ hôi ra quá nhiều, người ngợm dính dấp khó chịu nên đi tắm trước.

Tắm xong ra ngoài, cảm thấy tinh thần sảng khoái, cô bưng ly sữa trên bàn uống một ngụm rồi mới ngồi xuống ăn sáng.

Kỳ Yến đẩy đĩa quả việt quất và cà chua bi đã rửa sạch tới trước mặt cô, nói: “Ăn thêm trái cây đi.”

Trong lúc cô tắm, anh đã dùng phòng tắm khác để tắm rửa xong xuôi, nên hiện giờ mái tóc vẫn còn hơi ẩm.

Cô theo bản năng nhìn anh một cái rồi gật đầu.

Thật ra lúc Kỳ Yến không nổi điên thì anh vẫn rất bình thường.