Nhưng cô không nghĩ mình có thể ngủ tiếp được nữa.
Trợn mắt nhìn trần nhà một hồi lâu, cô nói: “Buông em ra, em muốn dậy đi chạy bộ.”
Cô vốn có thói quen chạy bộ buổi sáng, đều tại Kỳ Yến cả, mấy ngày nay anh đã làm xáo trộn hết giờ giấc sinh hoạt của cô.
“Trên lầu có phòng tập thể thao và hồ bơi mở cửa sẵn, nếu em muốn tập thì có thể lên đó.”
Kỳ Yến buông tay ra nói.
Nếu trên lầu có thì cô sẽ không phải chạy ra ngoài nữa.
Nghĩ vậy, cô đứng dậy rời giường đi vào phòng tắm.
Những vết đỏ từ hai ngày trước vẫn chưa tan hết, nơi xương quai xanh vẫn còn dấu răng mờ mờ.
Chẳng biết ngày mai đi học có kịp hết không nữa.
Cô có chút bực bội, thầm mắng Kỳ Yến là đồ chó, rồi cầm lấy bàn chải, nặn kem đánh răng. Đang định lấy ly súc miệng, cô phát hiện trên kệ rửa mặt đặt hai chiếc ly một xanh một hồng sát cạnh nhau, trông như đồ đôi vậy.
Đây không phải phong cách của Kỳ Yến, chắc là do trợ lý chuẩn bị giúp.
Cô dứt khoát cầm lấy chiếc màu xanh.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô bước ra ngoài, thấy Kỳ Yến cũng đã dậy, trên người đã thay bộ đồ thể thao, cô không khỏi ngẩn người: “Anh cũng đi phòng tập sao?”
Anh gật đầu: “Đợi anh cùng đi.”
Né người sang một bên để anh vào phòng tắm, sực nhớ ra điều gì đó, cô nhắc nhở: “Cái ly màu xanh em dùng rồi, anh lấy cái màu hồng còn lại đi.”
Kỳ Yến đứng trước bồn rửa mặt, nhìn chiếc ly màu hồng ngay tầm tay mà không nhịn được cười.
Đây là kiểu phản kháng mới của cô sao?
Thật ra anh chẳng quan tâm mình dùng màu gì.
Nhưng nếu cô đã thích như vậy, anh cũng chẳng ngại phối hợp một chút.
Nhân lúc anh đang vệ sinh cá nhân, cô nhanh chóng vào phòng thay đồ, chọn một bộ đồ tập bó sát.
Khoảng vài phút sau Kỳ Yến trở ra, thấy cô mặc áo tập ôm sát, chiếc quần tập phía dưới tôn lên đôi chân thon dài và thẳng tắp, ánh mắt anh không khỏi tối lại.
Nhưng anh không nói gì, chỉ thản nhiên hỏi: “Sáng nay em muốn ăn gì, lát nữa anh bảo người mang tới.”
“Anh bảo người ta tám giờ hơn hãy đến nhé, mua đơn giản một quả trứng với ly sữa là được rồi, buổi sáng em không thích ăn đồ quá nhiều dầu mỡ.”
Kỳ Yến nhíu mày: “Em ăn ít thế thôi sao?”
Cô ngẫm nghĩ, hôm nay có vận động nên cũng đừng quá khắt khe với bản thân, thế là nói thêm: “Vậy cho em thêm một cái bánh bao thịt nữa.”
Một cái bánh bao thịt chứa biết bao nhiêu chất béo cơ chứ.