[An Cẩm Vương lớn lên không hề xấu, có thể nói là phi thường tuấn mỹ. Bằng không, đã chết nhiều năm như vậy rồi, làm sao có thể khiến vị Đại Tướng Quân này nhớ mãi không quên đến tận bây giờ? Hắn còn từng nghĩ đến việc đưa nhi tử An Cẩm Vương lên làm Hoàng Đế cơ. Hơn nữa, hắn còn thân mật với thi thể An Cẩm Vương nữa.]
Đại Tướng Quân Hàn Mạt vội vàng quỳ xuống, hô: “Bệ hạ, thần không có! Thần oan uổng, bệ hạ!”
Phương Linh Sơ bị hành động của Hàn Mạt giật mình: [Cái tên Hàn Mạt này làm gì thế? Kêu to quá vậy.]
Mọi người: Chẳng phải vì ngươi sao!
[Không rõ. Chuyện không liên quan đến chúng ta. Ta và ngươi tiếp tục ăn dưa thôi.]
[Vậy cái tên Hàn Mạt này là song tính (bi-sexual)?]
[Không sai.]
[A! Kích thích đến vậy sao? Hắn và An Cẩm Vương Phi sẽ không…]
[Vị An Cẩm Vương Phi kia kỳ thực là thanh mai trúc mã của Hàn Mạt. Hai người đã tư định chung thân từ thuở nhỏ rồi.]
[Không phải nói Hàn Mạt này là cô nhi sao? Sao lại là thanh mai trúc mã?]
[Trước khi tòng quân, Hàn Mạt là một tiểu gia nô trong phủ Thái Sư. Nhờ cơ duyên xảo hợp mà cứu được nữ nhi của Thái Sư.]
[Vì màn anh hùng cứu mỹ nhân này, vị đại cô nương kia liền yêu tên gia nô này sao?]
[Đúng, đúng, đúng! Chính là như vậy. Sau đó hai người lén lút ở bên nhau, bị Thái Sư phát hiện. Vốn dĩ định đánh chết hắn, nhưng nữ nhi lấy tính mạng ra uy hiếp. Bất đắc dĩ, Thái Sư đành thỏa hiệp.]
[Vậy nàng ta vì sao lại gả cho An Cẩm Vương?]
[Điều kiện để đại cô nương gả cho An Cẩm Vương chính là để phụ thân thả Hàn Mạt đi, hơn nữa phải trả lại khế ước bán thân cho hắn.]
[Vậy thì vị đại cô nương này cũng rất si tình đó.]
[Không chỉ thế! Nàng ta còn giới thiệu Hàn Mạt cho An Cẩm Vương, làm thủ hạ của An Cẩm Vương. Chỉ là không ngờ cuối cùng hắn cũng yêu An Cẩm Vương, trở thành nam sủng của An Cẩm Vương.]
[An Cẩm Vương Phi không biết An Cẩm Vương cũng là song tính sao?]
[Khẳng định là không biết rồi.]
[Cho nên hắn muốn An Cẩm Vương Thế Tử làm Hoàng Đế, là vì hắn yêu cả hai người họ ư?]
[Đương nhiên không phải! Là bởi vì An Cẩm Vương Thế Tử là nhi tử của hắn và An Cẩm Vương Phi!]
[Trời! Chuyện này thật bùng nổ!] Phương Linh Sơ không nhịn được muốn cắn hạt dưa.
Mọi người: Cái dưa này có quá nhiều ngoặt!
[Ngươi không thấy An Cẩm Vương Thế Tử lớn lên giống Hàn Mạt này sao? Xấu xấu, chẳng đẹp chút nào. Ngươi nhìn lại các Hoàng Tử khác xem, ai mà chẳng tuấn mỹ bất phàm, nhan sắc đứng đầu?]