Đến nội dung chính

Chương 9: Tiến hành cải tạo (2)

admin 1.045 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, khi cha Lâm cùng Lâm Hạ đi đến căn nhà cũ ở đầu thôn, chú Trương và bác Hồ đã chờ sẵn ngoài cổng.

Cha Lâm mở khóa, mọi người cùng vào trong.

Chú Trương và bác Hồ nhanh chóng phân công phần việc rồi bắt tay vào làm.

Hai cha con ở lại xem có cần hỗ trợ gì không, một lúc sau mới rời đi.

“Đi thôi, lên trấn lo cửa kính.”

“Vâng.”

Cha Lâm lái xe chở Lâm Hạ lên trấn.

Cửa hàng nhôm kính nằm gần khu chợ trên trấn. Sau khi xem qua vài mẫu, Lâm Hạ chọn kiểu cửa kính chịu lực hiện đại, thiết kế đơn giản, không có hoa văn cầu kỳ.

Cô nói rõ các cửa cần thay. Ông chủ cửa hàng ghi lại địa chỉ, bảo đợi bên thợ xây xử lý xong phần cửa sổ sẽ đến tận nơi đo kích thước rồi mới gia công.

Hai bên thống nhất kiểu dáng, giá cả và thời gian lắp đặt, việc cửa kính coi như đã xong.
Trước khi rời đi, Lâm Hạ chợt nhớ đến biển hiệu.

Cô hỏi thăm rồi tìm được một cửa hàng chuyên làm biển quảng cáo ngay gần đó.

“Cháu muốn đặt một tấm biển, tên là Hạ Khê Ký.”

“Cháu muốn chữ này làm nổi bật một chút, nhưng tổng thể vẫn đơn giản. Không cần quá nhiều màu.”

Chủ cửa hàng ghi lại tên quán, hỏi thêm kích thước và kiểu chữ.

Lâm Hạ suy nghĩ một lát rồi chọn kiểu chữ mềm mại, dễ đọc, màu sắc trang nhã.

Sau khi trao đổi xong, chủ cửa hàng hẹn vài ngày sau sẽ giao đến tận nơi.

Xử lý xong chuyện cửa kính và biển hiệu, hai cha con mới rời khỏi khu chợ.

Hai cha con ghé qua cửa hàng vật liệu mua thêm hai thùng sơn.

Bác Hồ sẽ trát lại những chỗ tường bong, nhưng sau khi trát xong vẫn cần sơn lại toàn bộ gian ngoài và gian bếp.

Cô quyết định dùng màu trắng làm màu chủ đạo.
Căn nhà vốn đã cũ, sơn lại một màu sáng sẽ khiến không gian sáng sủa và sạch sẽ hơn.

Trên đường về, Lâm Hạ lại nghĩ đến những thứ còn thiếu trong quán.

Bát đĩa, nồi niêu, xoong chảo, dao bếp…

Cả những món nhỏ như lọ đựng gia vị, khăn lau bàn, hộp đựng tăm cũng phải chuẩn bị.

Về đến nhà, cô lập tức mở máy tính, bắt đầu tìm từng món.

Bát đĩa, cô chọn loại sứ màu trắng ngà, kiểu dáng đơn giản.

Đũa gỗ màu nâu.

Cốc thủy tinh trong suốt.

Những món dùng trong bếp thì ưu tiên loại chắc chắn, dễ vệ sinh.

Đến phần trang trí, Lâm Hạ xem chậm hơn.

Cô không muốn căn nhà cũ sau khi sửa xong trở nên xa lạ.

Bàn ghế giữ màu gỗ tự nhiên, tường để màu sáng.

Cửa kính mới sẽ khiến căn nhà sáng hơn, còn ô cửa sổ lớn bên cạnh có thể đặt vài chậu cây nhỏ.

Trên tường chỉ cần treo vài bức tranh đơn giản.
Giữa phòng treo một chiếc đèn, trên bàn đặt vài chiếc lọ gốm là đủ.

Lâm Hạ vừa nghĩ vừa đặt từng món vào giỏ hàng.

Cô không cần quán phải thật cầu kỳ, chỉ cần sạch sẽ, sáng sủa, ấm cúng, khiến người ta bước vào là muốn ngồi lại ăn một bữa cơm.

Đến ngày thứ tư, phần thi công trong nhà cũng lần lượt hoàn tất.

Những viên ngói cần thay đã được thay mới, chỗ tường cần sửa đã được trát lại và sơn đủ hai lớp màu trắng. Bệ bếp mới, đường nước, bàn ghế, kệ tủ đều đã hoàn thành.

Bên cửa hàng trên trấn đã đến đo rồi tiến hành lắp cửa kính.

Đợi cánh cửa kính chịu lực được lắp xong, gian ngoài lập tức sáng sủa hơn hẳn.

Tấm biển Hạ Khê Ký cũng được mang đến ngay sau đó.

Lâm Hạ đứng ngoài sân nhìn lên khoảng tường phía trên cửa chính, nơi tấm biển vừa được treo lên.

Ba chữ đơn giản, nhưng nhìn thế nào cô cũng thấy vừa mắt.

Đến lúc này, cô mới bắt đầu mang những thùng đồ đã đặt mua mới được ship về vào trong.

Bát đĩa, đũa, cốc và các dụng cụ nhà bếp lần lượt được mở ra.

Những món đồ trang trí cũng được xếp riêng sang một bên.

Lâm Hạ nhìn quanh gian nhà một lượt, trong đầu đã có sẵn cách sắp xếp.

“Bắt đầu thôi.”

Cô xắn tay áo, bắt tay vào làm.

Đũa gỗ, thìa và cốc thủy tinh được đặt ở khu vực quầy phía ngoài, chia thành từng vị trí riêng để khách có thể tự lấy khi cần.

Lâm Hạ lại lần lượt đi qua từng bàn, mỗi bàn được đặt một hộp khăn giấy nhỏ và một lọ tăm, tất cả đều được sắp gọn ở một góc bàn.

Trên quầy, cô đặt một chiếc lọ hoa giả nhỏ.

Những bông hoa màu trắng xanh đơn giản, vừa mát mắt, vừa làm góc quầy bớt trống trải.

Nồi niêu, xoong chảo cùng các dụng cụ nấu ăn lần lượt được đưa vào gian bếp.

Bát đĩa được rửa sạch rồi xếp thành từng chồng ngay ngắn trên kệ.

Lọ gia vị đặt gần khu vực nấu nướng, những món ít dùng hơn thì xếp gọn vào phía trong.

Lâm Hạ vừa sắp xếp vừa thử lại vị trí của từng thứ.

Cô không muốn lúc khách đông mới phát hiện đồ dùng đặt quá xa hoặc lấy không thuận tay.

Mọi thứ trong quán đều phải đơn giản và tiện lợi.

Xong phần đồ dùng, cô mới bắt đầu trang trí.

Giữa phòng được treo một chiếc đèn treo.

Mấy bức tranh được treo lên tường trắng.

Những chiếc lọ gốm đặt trên kệ, hai chậu cây nhỏ được kê cạnh ô cửa sổ lớn.

Từng thứ đều được cô thử qua vài vị trí.

Có món vừa đặt xuống đã thấy không hợp, lại được chuyển sang chỗ khác.

Có chiếc lọ vốn định đặt cạnh cửa sổ, cuối cùng lại được mang ra để trên kệ.

Lâm Hạ không vội.

Cô lùi lại vài bước, nhìn tổng thể một lượt rồi mới hài lòng.

Từ một căn nhà cũ bỏ không vài năm, nơi này cuối cùng cũng có tên của riêng mình.

Cô khẽ cong môi.

Bây giờ, mọi thứ gần như đã sẵn sàng.

Chỉ còn món ăn là chưa quyết định.