Đến nội dung chính

Chương 9

admin 489 Chữ Cài Đặt

Vinh tần là một nữ nhân mềm mại mỹ lệ, trong khoảng từ năm thứ sáu đến năm thứ mười sáu triều Khang Hi là người được sủng ái nhất. Trong cung mười vị hoàng tử công chúa thì có đến một nửa là do nàng sinh ra.

Ở hậu cung, muốn đánh giá một người có được sủng ái hay không thực ra rất đơn giản. Ai sinh nhiều con, sinh trong thời gian dài, người đó chính là được sủng. Không có ngoại lệ.

Lúc này nàng đang ôm Tam A ca Dận Chỉ trong lòng, ngoan ngoãn dịu dàng ngồi đó.

Bên cạnh nàng chính là Đức tần. Nàng búi kiểu tóc tiểu lưỡng bả đầu, cài trâm hoa châu thanh tú, gương mặt trắng mịn như ngọc hơi cúi xuống. Năm nay vừa tròn hai mươi, đúng vào độ tuổi đẹp nhất của một người phụ nữ.

Trong lòng nàng đang bế Dận Tộ hơn một tuổi. Đứa bé mở to đôi mắt đen láy, hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây.
Đồng Thời Lệ liếc mắt, nhìn sang Thư Lục ở bên cạnh, cười dịu dàng nói: “Xem Tứ A ca uống sữa xong chưa? Bế nó lại đây.”

Vừa dứt lời, Đức tần đang rũ mắt cung kính chợt run lên một cái, lát sau mới khôi phục vẻ bình tĩnh.

Đồng Thời Lệ cố nén ý muốn ngáp, trong mắt lấp lánh chút nước. Đợi Thư Lục bế Dận Chân đến, nàng liền nắm tay Dận Chân, cùng đi sang thỉnh an Thái Hoàng Thái hậu và Hoàng Thái hậu.

Trong lòng nàng có chút tò mò, vị Hiếu Trang trong truyền thuyết rốt cuộc trông ra sao.

Từ Thừa Càn cung đến Từ Ninh cung có chút xa. Đồng Thời Lệ vừa đi được mấy bước thì thấy Nghi tần tiến lại nịnh nọt. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Đồng Thời Lệ, đôi mắt lá liễu khẽ cong lại vì cười: “Mấy ngày gần đây thần thiếp thấy khí sắc của nương nương càng ngày càng tốt, làn da trắng hồng, mịn như có thể thổi vỡ. Không biết dùng loại phấn son nào, thoa loại hương phấn nào, thật là xinh đẹp.”
Đồng Thời Lệ thấy nàng ta tỏ vẻ chân thành, liền bật cười theo: “Là diện chi và son phấn Nội vụ phủ dâng lên. Nếu ngươi thích, bản cung sẽ sai Thư Lục đưa cho ngươi một phần.”

Nghi tần cười híp mắt: “Đồ Nội vụ phủ phân cho các cung đều giống nhau. Thần thiếp cũng từng dùng qua, chẳng thấy công hiệu gì. Xem ra là đức hạnh hiền lương của Quý phi nương nương cảm động trời cao, nên dung mạo càng thêm từ bi.”

Khóe môi Đồng Thời Lệ hơi cong lên. Quả nhiên người phụ nữ do tiền tài và quyền lực nuôi dưỡng đều rất lợi hại, mà những lời nịnh bợ sinh ra từ đó cũng khiến tâm tình người ta vui vẻ.